Cách thành phố Phủ Lý chừng hơn 7 km, chúng tôi tìm về thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, nơi được mệnh danh là “thiên đường bụi” để được tận mắt chứng kiến nỗi khổ của người dân sống trong cảnh… bụi mù mịt.
Đến cầu Kiện Khê – con đường ĐT 494 dẫn vào mỏ đá Kiện Khê, hàng chục xe tải nối đuôi thi nhau chạy khiến con đường xuống cấp nghiêm trọng. “ Ổ trâu ”, “sống lưng trâu” mọc lên như nấm trên đường gây nguy hiểm cho người dân tham gia giao thông. Bụi đường bốc lên phủ kín cây cối và các nhà dân ở ven đường.
Cầu Kiện Khê, hằng ngày có hàng nghìn lượt xe tải chạy qua.
Thông tin với PV, một người dân cho biết, những ngày trời nắng, các hộ dân sống gần đường khốn khổ vì hễ có xe tải chạy qua là bụi bay thẳng vào trong nhà. Còn khi trời mưa, nhiều đoạn đường xuất hiện các vũng nước sâu khiến việc đi lại của người dân khá khó khăn. Các hộ dân sống ven đường phải dùng vải, bạt để hạn chế một phần bụi bay vào trong nhà. Đa số các hộ phải lắp thêm cửa kính để bụi không thể len lỏi vào nhưng cũng chỉ được phần nào.
Cùng chung cảnh ngộ trên, một người dân khác cũng than trời vì bụi. Khổ sở nhất là những gia đình có trẻ nhỏ, các cháu hay bị ho và các bệnh về mắt. Một năm gia đình phải đưa các cháu tới bệnh viện đến mấy lần.
Ngay dưới chân cầu Kiện Khê, gia đình anh Nguyễn Công Khoa mở quán bán hàng được ngót chục năm nay. Anh Khoa cho biết, gia đình anh không chỉ phải sống chung với bụi đường mà việc kinh doanh hàng quán cũng gặp nhiều khó khăn do bụi bám đầy vào các sản phẩm nên không ai mua.
Để hạn chế tình trạng này, chính quyền sở tại cũng cho xe đi phun nước hằng ngày, thế nhưng hiệu quả của nó mang lại chẳng thấm vào đâu khi mà mỗi ngày có hàng nghìn xe tải chở vật liệu xây dựng chạy rầm rầm trên đường...