Hiện tượng trên xảy ra tại thôn Linh Quy (xã Kim Sơn - Gia Lâm - Hà Nội). Theo thông tin từ người dân, việc này diễn ra từ rất nhiều năm nay tuy nhiên không ai lý giải được nguyên nhân tại sao.
Ông Lê Đức Chính (64 tuổi) - Trưởng thôn Linh Quy cho biết: Hiện tượng nước giếng đem pha trà chuyển thành màu đen như nước đỗ đen xảy ra tại nhiều hộ gia đình trong thôn, nhưng bên cạnh đó cũng không ít hộ nước vẫn trong vắt. Ông Trưởng thôn lý giải, nước đổi màu bất thường như trên có thể là do mạch nước. “Có thể do mạch nước vì cũng có hộ sau khi khoan lại thì không bị hiện tượng như trên nữa” – ông Chính nói.
Nước đã lọc qua 1 lần chuyển màu đen tím ngay khi rót chè vào.
Theo ông Chính, vì lý do này mà ở thôn Linh Quy, có gia đình đã treo thưởng hàng chục triệu cho đội thợ nào có thể khoan được nguồn mà khi pha trà nước không chuyển thành màu đen. Tuy nhiên, việc này chẳng dễ dàng gì, các mũi khoan đều “thất bại”.
Dẫn PV báo Người đưa tin đến thực nghiệm tại hộ gia đình anh Lê Đức Phùng (32 tuổi), một trong số những hộ có nguồn nước “biến trà thành chè đỗ đen”. Sau vài thao tác lấy nước ra cốc và thau, người đàn ông làm 2 cách: Thả nguyên búp trà đã xao vào 1 cốc nước giếng, cách tiếp là anh pha trà rồi đổ nước từ tách trà hòa vào nước giếng.
Không đến 5 giây sau, toàn bộ số nước trên chuyển thành màu đen tím mà bằng mắt thường không thể phân biệt được với nước chè đỗ đen người ta vẫn bán ngoài chợ. Những người có mặt tại buổi thực nghiệm nói vui “nếu bán chè đỗ đen thì nhà anh lời to”.
Anh Phùng chia sẻ: "Ban đầu tôi nghĩ hay trà mua có vấn đề nên đi mua trà khác về pha thì kết quả vẫn tương tự".
“Không chỉ nhà tôi ở đây bị mà hầu như tất cả các hộ dân trong thôn đều bị. Nhiều gia đình khoan sâu 40 – 50m