Vụ án đã được Công an Quận Hà Đông phối hợp với phòng hình sự Công an Hà Nội triệt phá. Nguồn tin riêng của báo Người Đưa Tin cung cấp, hiện đối tượng cướp xe chở vàng ở Hà Đông đã bị bắt.
Theo đó, đối tượng này đã lái một chiếc xe hiệu suzuki chitose đến khu vực gần nhà ông Vũ Đức Phi (nạn nhân), gửi ở một chỗ khác và tiến hành vụ cướp. Chiếc xe này đứng tên một người thân của đối tượng.
Để thực hiện kế hoạch cướp, đối tượng vào Sài Gòn mua một chiếc vam phá khóa xe ô tô. Sau đó nghiên cứu hàng tháng trời quy luật của chủ tiệm vàng rồi mới ra tay.
Ngôi nhà xảy ra vụ cướp xe chở vàng (trái) và tiệm vàng Phi Đoan (Ảnh: Tri Thức Trẻ)
Thông tin đã đưa trước đó, vào khoảng 7h ngày 7/1 tại số nhà 77 phố Bế Văn Đàn (P. Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội) đã xảy ra một vụ cướp xe vàng vô cùng táo tợn. Nạn nhân là gia đình ông Vũ Đức Phi (SN 1960).
Ông Vũ Thiên Kỳ (bố ông Phi) cho hay, ông Phi kinh doanh vàng nhiều năm, khá nổi tiếng ở quận Hà Đông. Thường ngày, ông Phi tự mình lái xe chở vàng ra tiệm vàng Phi Đoan. Hôm xảy ra vụ cướp, ông Phi đưa thùng vàng lên xe ô tô rồi quay vào nhà.
Ngay sau đó, một nam thanh niên bịt mặt thản nhiên bước lên xe. Nghĩ là con cháu trong nhà lên ông Kỳ không để ý mà tiếp tục dọn hàng nước.
Ngay sau đó, nam thanh niên trên lái xe bỏ chạy về hướng Bệnh viện Hà Đông rồi rẽ ra đường Quang Trung. Lúc này, ông Kỳ hoảng hốt gọi con trai.
Đến khoảng 12h cùng ngày, xe chở vàng bị cướp đã được tìm thấy tại phường Phú Lương (Hà Đông).
Báo Người Đưa Tin sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc trên.
Đoàn Tân - Mộc Miên