Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai

Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai

Thứ 6, 12/04/2013 | 09:47
0
Cạnh dự án cải tạo sông Lừ, khu nhà 4 tầng E4 thuộc khu tập thể Đại học Y Hà Nội luôn bốc mùi hôi thối nồng nặc từ mạng lưới các ống xả thải của hơn 100 hộ dân lơ lửng giữa đường đi.

Chị Vũ Thị Hường, cán bộ của trường, chủ căn hộ số 22B cho biết, tháng 12/2012, dự án cải tạo sông Lừ được khởi động, dãy nhà cơi nới tầng 1 được đập bỏ, hệ thống ống nhựa xả thải trước đây men theo dãy mái tầng 1 trơ khấc, lơ lửng trên đầu người đi lại.

Cũng từ đó, mùi xú uế nồng nặc cả ngày do hệ thống ống xả thải được ban quản lý dự án cải tạo sông Lừ cắm thẳng xuống một chiếc cống xây tạm giống như chiếc bể chạy dọc theo chiều dài dãy nhà và không có chỗ thoát nước.

Chị Hường cho biết thêm, vào năm 2007, UBND phường Trung Tự (Đống Đa) đã tiến hành thuê đơn vị khảo sát, kiểm tra chất lượng khu nhà E4 và được xếp vào diện nguy hiểm, thành phố đã giao dự án cải tạo, nâng cấp khu nhà cùng khu tập thể Khương Thượng cho Tổng công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội. Dự án chưa biết khi nào mới triển khai và hơn 100 hộ dân khu nhà E4 vẫn hàng ngày chịu đựng ô nhiễm với hệ thống ống nhựa xả thải xuống cấp có thể vỡ ập nước thải lên đầu người qua lại bất cứ khi nào. 

> Muốn nhận máy tính bảng Google Nexus 7 không mất một xu nào, hãy vào đây!

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai

Nhà E4 thuộc Khu tập thể Trường ĐH Y Hà Nội được xây dựng đã gần 40 năm nằm sát con sông nước thải của thành phố, có một đầu hồi nằm ngay mặt đường Tôn Thất Tùng. Sau nhiều năm, do nhu cầu bức bách mỗi căn hộ đều cơi nới thêm diện tích, cải tạo khu vệ sinh trong nhà và nước thải sinh hoạt bao gồm cả nước bồn cầu được xả thẳng ra sông Lừ bằng các ống nhựa.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 2).

Trước đây, hệ thống ống xả thải này nằm men theo dãy nhà cơi nới tầng 1 và xả thẳng nước thải vệ sinh xuống sông Lừ.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 3).

Tháng 12/2012, sông Lừ được cải tạo, BQL DA xây một chiếc cống cao 1m, rộng 0,8m kéo dài suốt chiều dài dãy nhà và 2 đầu bịt kín nên nhiều khi nước thải chảy qua nắp cống tràn ra đường.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 4).

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 5).

Hàng trăm lượt người hàng ngày phải đi dưới "mạng lưới" ống cống bằng nhựa đã cũ có thể vỡ bất cứ lúc nào.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 6).

Nhiều đoạn ống xả thải đã gãy có thể xả thứ nước mà dân gian gọi là nước cống bất kỳ khi nào lên đầu người đi đường.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 7).

Người dân sử dụng đủ thứ để chắn thứ nước dơ bẩn khỏi bắn vào người qua lại.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 8).

Mùi hôi thối bốc lên suốt ngày.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 9).

Nhiều người không chịu nổi phải lấy tay bịt mũi mỗi khi đi qua.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 10).

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 11).

Người dân kể đã có vài vụ ống cống bằng nhựa này vỡ và đã xả thẳng thứ nước hôi thối này vào người đi đường.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 12).

Một tiệm cơm nằm ngay dưới hệ thống cống "độc nhất vô nhị" này.

Xã hội - Hà Nội: Dàn ống nước thải có một không hai (Hình 13).

Mặt sông Lừ sẽ là đường đi sau khi được cải tạo, người dân chưa rõ BQL DA cải tạo sông Lừ sẽ sử lý thế nào với hệ thống "cống" lạ kỳ này. Cũng không biết những hộ dân nơi đây vẫn phải sống chung với ô nhiễm nặng nề này bao lâu nữa?

Theo Vietnamnet.vn

Nơi đàn ông, đàn bà xa lạ nằm chung chiếu

Thứ 3, 22/01/2013 | 09:15
Trời lạnh, không có chỗ nằm nghỉ, người nhà bệnh nhân vạ vật, đàn ông, đàn bà nằm chung chiếu là chuyện thường.

Bất ngờ quý ông phố thị thắt ống dẫn tinh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:50
Vì rất nhiều lý do, thanh niên chưa vợ, đàn ông có vợ đã tự đi thắt ống dẫn tinh. Đó là chuyện có thật ở những thanh niên chơi bời và đàn ông có vợ nhưng thích cặp bồ.

Cao Thái Sơn sẵn sàng 'lên giường' với bất kỳ ai

Thứ 2, 25/03/2013 | 22:12
Chàng ca sĩ 'Con đường mưa' sẵn sàng 'tiếp' những ai muốn biết về giới tính thật của mình.

Chuyện chưa kể về ông vua thổ cẩm nức tiếng Hà thành

Thứ 3, 19/03/2013 | 22:35
Nhắc đến thổ cẩm là người ta nghĩ ngay đến nghệ nhân Đỗ Đình Được. Gắn bó với thổ cẩm hơn 60 năm, ông đã dành hết tâm huyết và niềm say mê của mình để giữ gìn nghề truyền thống đang có nguy cơ bị mai một. Thổ cẩm của ông không xa hoa, rực rỡ sắc màu mà mang nét độc đáo rất riêng, chứa đựng sự tinh tế, thanh lịch của người Tràng An. Có lẽ vì thế mà nhiều người hâm mộ gọi ông là ông vua thổ cẩm đất Hà thành.