Từ đêm 24 đến sáng ngày 25/5, Hà Nội mưa liên tục khiến cho các tuyến phố chìm trong nước, nhiều xe chết máy giữa đường và nhiều nhà bị ngập nước sau trận mưa lớn. Nhiều gia đình đã phải rất vất vả, kê lại đồ đạc trong nhà lên cao để tránh nước.
Hình ảnh ngập lụt tại phố Duy Tân sáng nay.
Theo quan sát của PV trong chợ Phú Đô nước ngập nên sáng nay nhiều tiểu thương vội di chuyển hàng hóa của mình lên kệ cao hơn.
Trong chợ Phú Đô nước ngập lênh láng.
Tiểu thương phải bê đồ lên kệ cao hơn.
Nhiều hàng quán đã phải nghỉ bán hàng hôm nay.
Trời mưa lớn nên theo ghi nhận của PV Báo Người Đưa Tin , các tiểu thương tại chợ Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội không đi lấy rau về bán được nên họ đành nghỉ buổi chợ hôm nay.
Cô Thu (bán rau tại chợ Phú Đô) cho hay: “Từ sáng sớm tôi dậy để đi chợ nhưng không đi được vì đường ngập nên ra ô hàng để kiểm tra lại đồ đạc cộng thêm còn vài mớ rau hôm qua không bán nữa mà mang về để ăn dần, chờ khi nào tạnh thì đi”.
Mưa không đi lấy hàng được nên cô Thu không có rau để bán.
Không chỉ riêng cô Thu, rất nhiều tiểu thương tại chợ này cũng nghỉ bán hàng hôm nay. Chỉ có một vài hàng rau bày bán ra ngoài đường, nhiều người dân cho biết hôm nay ‘cháy rau’, không có rau để bán.
Lội nước đi chợ để tìm mua rau, bạn Trần Tươi (trọ gần chợ Phú Đô) bày tỏ sự lo lắng: “Bọn mình đi chợ để mua rau tích trữ vì