Chị Lương Thị Thảo (46 tuổi, mẹ của Tùng - PV) vốn là tiểu thương tại chợ Yên Thường, xã Yên Thường, Gia Lâm cho biết, vụ việc xảy ra sáng 22/8, tại xã Yên Thường, huyện Gia Lâm.
Khoảng 7h30 ngày 22/8, chị Thảo phải đi đưa hàng cho khách. Trước khi đi, chị Thảo để lại 7 con vịt ở bên đường và bảo con trai mình là Dương Quang Tùng (SN 1993) trông coi. Thế nhưng, chỉ ít phút sau, chị Thảo quay lại chợ thì được dân xung quanh đó thông báo con chị vừa bị công an xã còng tay, đưa về trụ sở.
Một nhân chứng của vụ việc cho hay, khi anh đang bán hàng ở chợ thì thấy hai anh em Tùng giằng co với công an xã. “Họ đưa vịt lên thùng xe, anh em Tùng không đồng ý. Tôi chạy đến can, bảo người ta không mua bán gì nhưng công an vẫn nhất quyết đưa vịt lên thùng.”
Tùng nằm điều trị tại bệnh viện đa khoa Đức Giang.
Theo lời chị Thảo, khi chạy lên xã thì Tùng đã bị nhốt trong phòng công an xã. Dù nhiều người kéo đến yêu cầu thả người nhưng công an xã vẫn không thả mà khóa chặt cửa phòng.”
“Đứng ngoài xót ruột, thì chúng tôi nghe thấy giọng thằng Tùng thều thào từ phía trong phòng “bố ơi, cứu con, đưa con đi bệnh viện”. Xót quá, chúng tôi gây sức ép thì một công an viên cầm chìa khóa sang mở cửa. Cánh cửa mở ra, Tùng bị còng vào ghế, ngất xỉu.”
Kể lại vụ việc, anh Dương Văn Tứ – Bố Tùng kể: “Khi mở cửa ra, thấy thằng Tùng bị ngất, chảy máu với nhiều vết bần tím, tôi yêu cầu lập biên bản nhưng không được. Mãi sau thấy con tôi bị nôn ra máu thì 2 đồng chí công an và gia đình đưa nó đi cấp cứu.”
Nơi xảy ra vụ việc.
Tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang, Dương Quang Tùng nói với tâm lý sợ hãi: “Mẹ bảo trông hàng để mẹ đi đưa hàng cho khách. Khi công an đến, em có nói là không bán hàng mà chỉ