Vào khoảng 21h ngày 9/10 người dân thôn Vân Lũng, xã An Khánh, Huyện Hoài Đức, Tp. Hà Nội phát hiện một thi thể nữ giới không mặc quần áo nằm ngay trước miếu thờ ven đường, sau đó người dân đã báo lên cơ quan chức năng.
Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Một nhân viên bảo vệ công trường gần khu vực đó cũng cho biết: vào khoảng 19h30 ngày 9/10, ông thấy có một đôi nam nữa đi trên chiếc xe Dream, vì trời tối và không bật đèn xe nên ko rõ biển số. Ông bảo vệ cứ nghĩ là những đôi yêu nhau bình thường nên ko hề quan tâm, sau đó đến Tầm 21h ông bảo vệ thấy có mỗi thanh niên dắt xe ra đường lớn, ông nghĩ người thanh niên này đứng chờ cô gái.
Một lúc sau người thanh niên này dắt xe đi, ông không thấy cô gái ra nghĩ có chuyện xảy ra nên ông cho một bảo vệ của bốt khác đến xem có chuyện gì. Sau đó ông phát hiện cô gái chết ngay cạnh đấy, tầm vài chục mét, trên người ko mảnh vải che thân. Ông báo cho công an địa phương.
Nhiều người dân hiếu kỳ đến hiện trường để xem
Một người dân địa phương cho biết khi phát hiện ra thi thể nạn nhân không mặc quần áo, trên người có nhiều vết thương, trên cổ có vết thương nghi bị siết cổ chết.
Tin tức từ anh V.C.C một người dân cho biết: Nạn nhân là nữ, tôi được biết, nạn nhân quê ở Gia Lai ra Hà Nội nhập học tại một trường ĐH ở Quận Hà Đông, Hà Nội.
Sau khi phát hiện ra thi thể nạn nhân cơ quan chức năng đã đến hiện trường để phong tỏa khu vực tìm kiếm hung thủ.
Cơ quan chức năng đang tiến hành khám nghiệm tử thi
Theo ghi nhận của PV báo Người Đưa Tin, sáng ngày 10/10 cơ quan chức năng đã đến hiện trường để phong tỏa hiện trường