Đối tượng bị ghi lại biển số xe khi đang hành sự (Ảnh cư dân mạng).
Đối tượng thường quan sát các xe lưu thông có biển tỉnh lẻ rồi tìm cách lao ra chặn làm hiện trường giả bằng cách để chân vào bánh xe người đi đường để vòi tiền với lý do lấy kinh phí đi chụp chiếu.
Nhiều người đi đường phần vì không muốn phiền phức, phần vì bận việc phải đi ngay nên đành phải đưa tiền để cho đối tượng. Nhiều người lo ngại chính hành động của các nạn nhân từng bị đối tượng lừa sẽ càng khiến đối tượng này "lộng hành" hơn nữa.
Đối tượng đi xe wave màu đỏ biển số 29-D1 273.09, đầu đội mũ bảo hiểm lưỡi trai có sọc trắng to trên đỉnh, dáng người dong dỏng cao khoảng 1m68, nặng khoảng 55kg.
Còn thành viên có nickname Châu Tuấn khẳng định: Chiếc xe wave đỏ biển số 29-D1 273.09 trên là của chủ xe có tên T.A.H, địa chỉ ở Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Thành viên Pham hung và Giang Phuc Truong thì cho biết: “Đối tượng này bị nghiện và từng dùng kim tiêm hăm dọa nạn nhân khi bị phát giác”.
Với tính chất nguy hiểm trên, đến thời điểm hiện tại dù nhiều lần bị lật tẩy chiêu trò nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên thực hiện hành vi hèn hạ của mình.
Tin video tham khảo:
50 năm tù, bản án dành cho băng nhóm chuyên 'xin đểu'
Sau hàng loạt các vụ bị xin đểu với kịch bản “ăn vạ” tương tự, nhiều thành viên tại các diễn đàn, mạng xã hội đã truyền nhau về mánh khóe của đối tượng và cảnh báo mọi người nên cảnh giác nếu bắt gặp thủ đoạn tương tự.
Không dừng lại ở đó, dân cư mạng còn bàn nhau lập kế hoạch để giăng bẫy đối tượng nhằm ngăn chặn kịp thời hành động ngang ngược trên.
Thành viên Nguyễn Đức Tâm còn lập cả ‘team úp sọt 29D’ với nội dung: “Các bác po