Với mạch 5 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng trong đó có 4 thất bại ở thời gian đầu mùa này, Hà Nội T&T sự khởi đầu tệ hại nhất kể từ ngày lên tham dự giải đấu cao nhất Việt Nam. Dù vậy sau khi trợ lý Chu Đình Nghiêm lên dẫn dắt Hà Nội T&T thay cho HLV trẻ Phạm Minh Đức, đội bóng Thủ đô dần cho thấy bộ mặt khởi sắc bằng hai chiến thắng liên tiếp.
Hà Nội T&T được thưởng lớn sau hai chiến thắng đậm.
Màn hủy diệt Long An, Đồng Tháp với cùng tỷ số 5-2 đã giúp Hà Nội T&T giành trọn vẹn 6 điểm và thoát khỏi vị trí cuối bảng. Và để động viên tinh thần, kích lệ cầu thủ, lãnh đạo đội bóng này đã quyết định thưởng số tiền 1,5 tỷ đồng sau 2 trận thắng liên tiếp.
Đây là số tiền lớn nhất và khiến tinh thần của toàn đội rất phấn khchs. Hiện tại đội chủ sân Hàng Đẫy đã vươn lên xếp thứ 10 trên BXH. Đây là sự trở lại rất kịp thời và cần thiết của Thành Lương và các đồng đội trong bối cảnh các đối thủ đang dần tách top.
Không chỉ được nhận số tiền thưởng lớn mà tình hình lực lượng của HN.T&T đã được cải thiện đáng kể khi hậu vệ Ngọc Đức, Thanh Hào và đặc biệt tiền đạo Gonzalo đã bình phục chấn thương.
Nói về sự lột xác của các học trò sau sự khởi đầu chật vật, HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ bản thân ông ngạc nhiên trước phong độ của toàn đội ở hai trận gần nhất. “Tôi rất bất ngờ vì không nghĩ học trò có thể vượt qua sức ép tâm lý để giành 2 trận thắng trên cả tuyệt vời như thế. Thú thật, sau trận thua 1-2 trước B.Bình Dương ở vòng 5, tôi đã nhìn thấy nhiều tia hy vọng và tự đặt mục tiêu phải giành 4 điểm trong 2 chuyến làm khách ở phía Nam. Tôi nghĩ Hà Nội.T&T sẽ giành 3 điểm ở trận gặp Long An. Nói thế bởi lối chơi của Long An dẫu sao vẫn dễ chịu hơn rất nhiều so với Đồng Tháp. Ngoài thời tiết nắng nóng ở sân Cao Lãnh, chúng tôi còn thường không may mắn khi thi đấu tại nơi này. Rất may các