Sau khi góp công vào chiến thắng 2-1 của Juventus trước Real ở lượt đi bán kết Champions League với một bàn thắng, Alvaro Morata tiếp tục trở thành niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công của đại diện Italia trong chuyến làm khách đến sân Bernabeu. Và anh một lần nữa lại khiến các CĐV Real đau nhói khi lập công ở phút 57 giúp đội khách san bằng tỷ số qua đó ấn định chiến thắng 3-2 chung cuộc để đưa "Lão bà" vào chúng kết với Barca.
Morata không ăn mừng khi ghi bàn vào lưới Real.
“Thật là một cảm giác đặc biệt. Tôi đã rất xúc động khi lập công trong một hoàn cảnh vừa ngọt ngào vừa cay đắng”, Morata chia sẻ sau trận đấu. “Rất khó để kiềm chế bản thân không ăn mừng. Tôi cảm thấy thật khác thường. Nhưng dù có hàng nghìn lần như thế đi chăng nữa, tôi cũng sẽ không ăn mừng bàn thắng. Đối đầu với Madrid thực sự là điều khó khăn”, chân sút của Juve giành lời tri ân đội bóng cũ.
Hồi tháng 7 năm 2014, ngôi sao 22 tuổi đã bị chính HLV Carlo Ancelotti đẩy khỏi Los Blancos khi không thể hiện được giá trị. Bị hắt hủi nhưng tiền đạo người Tây Ban Nha này lại tỏa sáng ở xứ mì ống và trở thành người hùng của "Bà đầm già".
Nói về trận chung kết với Barca, Morata tin rằng với những gì đã thể hiện, anh và các đồng đội đủ sức đánh bại đội bóng xứ Catalan để làm nên lịch sử. “Chúng tôi đã thi đấu hết mình và xứng đáng đoạt vé vào chung kết, nhưng mọi chuyện không chỉ có thế. Giờ đây, Juventus muốn giành chức vô địch Champions League và làm nên lịch sử”, chân sút hai lần "hạ sát" Real phấn khích nói.
“Trận gặp Barca sẽ rất khác, bởi họ đang rất mạnh. Nhưng chúng tôi sẽ không ngăn cản mình mơ. Chỉ một trận đấu sẽ quyết định tất cả. Và đừng quên Juventus cũng là một đội bóng mạnh”, Morata nhấn mạnh.
Kha Minh