Hà Tĩnh: Ngày khai trường, giáo viên nhiều hơn học sinh

Hà Tĩnh: Ngày khai trường, giáo viên nhiều hơn học sinh

Thứ 5, 05/09/2013 | 20:23
0
Khác hẳn với không khí hân hoan ngày tựu trường của cả nước thì tại một số trường học của huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) lại trở nên vắng tanh.
Vào lúc 7h sáng ngày 5/9/2013, chúng tôi có mặt tại xã Hương Quang, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh) đã ghi lại được hình ảnh lễ khai giảng tại trường Tiểu học Hưng Quang và trường Mầm non Hưng Quang đóng trên địa bàn khu tái định cư Hói Trung (Vũ Quang).
Miền trung - Hà Tĩnh: Ngày khai trường, giáo viên nhiều hơn học sinh
Chỉ có một vài học sinh đến trường Tiểu học Hưng Quang dự lễ khai giảng
Trái ngược với không khí tưng bừng, nhộn nhịp của một số địa phương khác, ở đây chỉ có lác đác một số em đến dự lễ khai giảng.
Tại lễ khai giảng ở trường Mầm non Hương Quang, toàn trường có toàn bộ 11 cán bộ giáo viên và đại diện của một số cơ quan ban ngành thì còn lại chỉ có 6 học sinh tham dự.
Miền trung - Hà Tĩnh: Ngày khai trường, giáo viên nhiều hơn học sinh (Hình 2).
Rất ít học sinh dự lễ khai giảng tại trường Mầm non Hưng Quang.
Cách đó không xa, cảnh tượng ở trường Tiểu học Hương Quang cũng diễn ra tương tự. Nhà trường có 12 cán bộ, giáo viên thì cũng chỉ có 5 học sinh nhập học và dự lễ khai giảng.
Tại hai trường, mặc dù các giáo viên và đại biểu đã đến đông đủ nhưng phải hơn 8h, phụ huynh mới dẫn một vài học sinh đến dự lễ.
Lý giải về vấn đề này, các lãnh đạo nhà trường cho biết, do các hộ chưa di dân đến khu tái định cư này, còn một số phụ huynh thì gửi con đi học ở các địa phương khác…
Thắng Tuấn

Hà Tĩnh: Nức tiếng 'thần y' Nga Lộc

Thứ 7, 31/08/2013 | 09:02
Ở các tỉnh Bắc Trung Bộ, ông được đồn đại là có khả năng chữa bệnh như… thần. Bong gân, gãy xương, trật khớp… cứ đến ông là khỏi tất, khỏi rất nhanh mà chỉ với vài gói thuốc giá rẻ như… bèo.

Chuyện về hòn đá 'thần' biết chữa bệnh ở Hà Tĩnh

Thứ 6, 23/08/2013 | 14:00
Người dân trong xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) truyền tai nhau về hòn đá “thần” có thể chữa bệnh tưa lưỡi cho trẻ và bệnh đau ngực sau sinh của phụ nữ.

Nhà giàu Việt 'bạt vía' vì độ chơi ngông của đại gia Hà Tĩnh

Thứ 5, 22/08/2013 | 10:33
Hà Tĩnh vốn được coi là một tỉnh nghèo. Nhưng xét về độ chịu chơi, thì các đại gia miền Trung tỏ ra không hề “kém cạnh”.

Hà Tĩnh: 2 anh em giám đốc bị đâm trong đêm

Thứ 5, 15/08/2013 | 20:30
Anh Lê Hoàng (36 tuổi) - Giám đốc Công ty CP Taxi Phú Thành và em trai là Lê Xuân Hùng (29 tuổi) - Cán bộ kỹ thuật Công ty CP taxi Phú Thành vừa bất ngờ bị một đối tượng dùng hung khí đâm trọng thương

Hà Tĩnh còn nóng chuyện thú rừng (Kỳ cuối)

Thứ 4, 07/08/2013 | 17:29
Siêu lợi nhuận trở thành ma lực khiến đối tượng buôn bán động vật hoang dã trái phép bất chấp pháp luật, sử dụng thủ đoạn ngày càng tinh vi để phát triển đường dây buôn bán và đối phó lực lượng chức năng. Chuyến tìm hiểu của chúng tôi tại Hà Tĩnh lần này có thêm nhiều câu chuyện bên lề, được chia sẻ từ chính những người trong cuộc.
Cùng chuyên mục

Nghệ An: Chưa có cơm tối, con trai đánh chết mẹ

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:57
Dù mẹ già ốm nặng không gượng dậy nổi để nấu cơm nhưng Hoàng Khắc Thắng đã đánh mẹ đến ngất xỉu.

Quảng Nam: Bơi qua sông, một người chết đuối

Thứ 2, 09/12/2013 | 19:54
Vào ngày 9/12, thông tin từ chính quyền xã Đại An (Đại Lộc, Quảng Nam) cho hay, một người đã chết đuối khi tự bơi qua sông.

Gia Lai: Công nông lật, 25 người nhập viện cấp cứu

Thứ 2, 09/12/2013 | 13:38
Chiếc xe công nông chở hơn 30 người dân tộc Bahnar đi thăm người quen ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về, bất ngờ bị lật. 25 người phải vào viện cấp cứu.

Đảo lộn cuộc sống vì bị rác bủa vây

Chủ nhật, 08/12/2013 | 15:21
Mấy tháng nay, nhiều hộ dân ở khối 12, thị trấn Nghèn (Can Lộc – Hà Tĩnh) khốn khổ vì bãi tập kết rác thải sinh hoạt của địa phương đang trong tình trạng quá tải gây ô nhiễm nghiêm trọng. Mùi nồng nặc hôi thối, ruồi nhặng và khói bụi khi đốt rác bay vào nhà người dân.

Hà Tĩnh: Tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn đã ra đầu thú

Chủ nhật, 08/12/2013 | 14:42
Ngày 8/12, thông tin từ CSGT huyện Kỳ Anh cho biết, tài xế gây ra vụ tai nạn chết người, khiến người dân dựng rạp trên QL1A tại khu vực Đèo Con đã ra đầu thú.