Trong khi khá nhiều ý kiến coi chiến thắng 3-1 trước SLNA ở vòng 22 như bàn đạp giúp HAGL mở ra đường “sống” tại V.League, cựu trung vệ Mạnh Dũng lại có cái nhìn trái chiều. Anh phân tích: “Đó là sự bùng nổ của phong độ trong một thời điểm chứ không phải dấu ấn của trình độ và đẳng cấp, sau những gì HAGL thể hiện từ đầu giải. V.League có 26 vòng, rất khó để bất kỳ CLB nào giành chiến thắng trong mọi trận đấu và những đội yếu cũng có thời điểm phải vùng lên để giành điểm số”.
Tìm cách trụ lại V.League và chơi thứ bóng đá chạy theo thành tích, HAGL sẽ đối diện với nguy cơ phá hỏng nền tảng họ dày công tạo dựng với lứa cầu thủ Công Phượng. Ảnh: Tùng Lê.
Chiến thắng trước SLNA ở vòng 22 mới là lần thứ 4 ở mùa giải này, HAGL giành trọn 3 điểm. Theo Mạnh Dũng, con số đó tiếp tục củng cố nhận định anh từng đưa ra trước đây về việc đội bóng phố núi chưa đủ trình độ để thi đấu tại V.League. “HAGL đã vật vờ trong gần hết mùa giải và bây giờ đặt cược vào trận đấu với Đồng Nai để trụ hạng. Nhưng ngay cả khi giành chiến thắng, cũng không ai dám nói trước điều gì sẽ xảy ra trong 3 vòng cuối”, cựu trung vệ ĐT VN chia sẻ.
Mạnh Dũng nói tiếp: “HAGL giống như bệnh nhân vật vã với cơn đau và cần một cuộc đại phẫu để giải quyết rốt ráo vấn đề. Nếu cứ đá như vậy, tìm mọi cách để trụ lại V.League chỉ là điều vô nghĩa”. Chính bầu Đức và nhiều ý kiến của các chuyên gia bóng đá cũng cho rằng, lứa cầu thủ Công Phượng cần khoảng 2-3 năm nữa mới đủ sức vẫy vùng ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam.
Điều đó có nghĩa, nếu trụ lại V.League, HAGL sẽ phải bước vào một cuộc "thay máu" lực lượng để tăng cường sức cạnh tranh. Song mặt trái của quá trình này là sự phá vỡ lối chơi, độ gắn kết của các cầu thủ khóa 1 Học viện HAGL Arsenal JMG.
“Nếu HAGL thi đấu như những CLB khác ở V.League, dù đạt được thành tích, tôi nghĩ đó vẫn là