Hai đối tượng trong vụ 'án mạng vì ghẹo gái' đầu thú

Hai đối tượng trong vụ 'án mạng vì ghẹo gái' đầu thú

Thứ 2, 11/03/2013 | 09:57
0
Trong lúc bốc đồng vì mâu thuẫn liên quan đến việc trêu ghẹo một cô gái, hai nhóm thanh niên lao vào nhau quyết một trận sống mái.

Ghẹo gái rồi… ẩu đả

Khoảng 22h45' ngày 2/3, anh N.Đ.V. (SN 1989, ngụ tỉnh Quảng Ninh) cùng nhóm bạn của mình ngồi trong quán cà phê N.T. (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Tại đây, V. đã đã buông lời trêu ghẹo chị N.T.H. (nhân viên của quán). Những nhân chứng cho hay, vì thấy cô nhân viên của quán trắng trẻo, dễ thương nên V. muốn bắt chuyện làm quen.

Tuy nhiên, thay vì nói lời hay ý đẹp, chàng trai lại buông những câu trêu ghẹo thiếu suy nghĩ. Những lời nói khó nghe này phá tan bầu không khí vui vẻ vốn có trong quán, chẳng những làm cho cô nhân viên không hài lòng mà còn khiến một số vị khách có mặt ở đó bất bình, khó chịu. Một trong những vị khách đó là Phạm Phúc Thanh (SN 1995, ngụ tại xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai).

Trực tiếp nhìn, nghe anh V. trêu ghẹo chị H., Thanh đã nói mấy câu, tỏ ý bênh vực chị H.. Tuy nhiên, sự góp ý chân thành của Thanh chỉ nhận lại sự thách thức từ V. cùng nhóm bạn. Thấy mình yếu thế hơn, Thanh liên gọi điện thoại cho người của mình tới quán để "dạy" cho V. một bài học.

Khoảng 10 phút sau cuộc điện thoại, anh ruột của Phúc Thanh là Phạm Tuấn Thanh (SN 1990, ngụ cùng xã) xuất hiện tại quán cùng hai thanh niên khác. Tại đây, hai bên tiếp tục xảy ra cự cãi. Không chỉ dừng lại ở "khẩu chiến", hai nhóm thanh niên lao vào nhau trước sự bất lực của những người trong quán. Lúc này, bàn ghế và những đồ dùng trong quán đều được hai nhóm thanh niên sử dụng làm vũ khí đánh nhau. Trong quá trình hỗn chiến, hai nhóm thanh niên đã đuổi nhau từ trong ra tận ngoài đường, gây náo loạn cả vùng.

Nạn nhân "nổi tiếng" vì… hay quậy phá

Anh T.N.L. (SN 1987,  người chứng kiến vụ việc) cho biết: "Lúc ra ngoài đường, cuộc chiến còn dữ dội hơn trong quán. Cảnh tượng lúc ấy rất hỗn loạn. Mặc dù đêm khuya nhưng nhiều người dân nghe tiếng la hét thất thanh đã chạy ra ngoài xem xét. Tôi thấy cả hai nhóm đang hăng máu bỗng nhiên hoảng loạn chạy ngược vào trong quán lên xe phóng bạt mạng, bỏ lại hiện trường một thanh niên lúc này ngã gục bất tỉnh và tử vong sau đó".

Ngay sau khi nhận được tin báo của người dân, công an xã Phước Thiền đã có mặt tại hiện trường để tìm hiểu sự việc. Ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó trưởng công an xã Phước Thiền cho hay: "Nhận thấy vụ việc xảy ra trên địa bàn là cực kì nghiêm trọng, chúng tôi đã phong tỏa hiện trường, đồng thời báo cáo vụ việc lên công an huyện Nhơn Trạch". Ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã có mặt tiến hành điều tra, lấy lời khai của các nhân chứng, khám nghiệm hiện trường; đồng thời bộ phận pháp y đã khám nghiệm tử thi người bị nạn.

Ông Nguyễn Phước Thiền cho biết thêm: "Tuy N.Đ.V. là người ở xã khác (xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) nhưng người dân nơi đây ai cũng biết V. vì V., vốn là người nổi tiếng quậy phá ở địa phương. V. là người không có nghề nghiệp ổn định, lười lao động; hơn nữa lại thuộc thành phần bất hảo trong xóm làng. Hiện tại, thi thể của V. đã được gia đình đưa về an táng tại quê nhà".       

Hai đối tượng gây án đã ra đầu thú

Ngày 8/3, phòng Cảnh sát điều tra Tội phạm về trật tự xã hội (PC45, công an tỉnh Đồng Nai đa äkhởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với Phạm Tuấn Thanh (SN 1990) và Phạm Phúc Thanh (SN 1995) cùng ngụ xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch để điều tra về hành vi giết người. Trước đó, ngày 2/3, tại quán cà phê N.T. (ấp Trầu, xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai) hai anh em T. sau khi gây án với N.Đ.V. (SN 1989, ngụ ở Quảng Ninh) đã bỏ trốn. Đến ngày 6/3, được sự động viên của gia đình, hai đối tượng đã đến cơ quan công an đầu thú.     

T. Nguyên-Q.Triệu

Trêu gái trong quán phở, 9 người bị đánh trọng thương

Thứ 3, 19/02/2013 | 08:28
Thấy bạn gái bị một nhóm trêu ghẹo, Triệu Quang Đức (SN 1983) trú tại số nhà 1 phố Tam Trinh, phường Mai Động, quận Hoàng Mai đã gọi một số đối tượng đến đánh đập dã man những người này, làm 9 người bị thương.

Trêu gái trong quán ăn, một thanh niên chết thảm

Thứ 4, 06/02/2013 | 15:21
Bị đám thanh niên trêu ghẹo thái quá lúc nửa đêm, Trần Yến Thanh đã gọi mẹ và em gái đến giải vây dẫn tới xô xát, rồi dùng dao đâm chết 1 thanh niên 21 tuổi và đánh trọng thương thanh niên 25 tuổi.
Cùng chuyên mục

Bắt kẻ dùng gậy đánh người khác tử vong trong công viên ở Hà Nội

Thứ 5, 25/04/2024 | 11:22
Công an TP Hà Nội cho biết Công an quận Hà Đông đã bắt giữ Bùi Văn Giang (35 tuổi, ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) để điều tra về hành vi giết người.

Bắt kẻ mượn danh quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng

Thứ 5, 25/04/2024 | 08:00
Lợi dụng lòng tốt của người dân, Lê Đình Hải kêu gọi tiền từ thiện rồi lừa hàng chục nghìn người, chiếm đoạt hơn 10 tỷ đồng.

Bạc Liêu: Chiếm đoạt gần 6 tỷ đồng, nữ chủ hụi lĩnh 15 năm tù

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:30
Ngày 24/4, TAND tỉnh Bạc Liêu cho biết, vừa tuyên phạt bị cáo Ong Thị Kim Lợi 15 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của hàng trăm hụi viên.

Tuyên phạt 2 năm tù người phụ nữ xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:11
Bà Nguyễn Thu Hằng bị tuyên phạt 2 năm tù về tội danh Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.