Cơ ngơi của anh Hải có được ngày hôm nay là do được thừa hưởng từ nghề trồng hoa gia truyền của gia đình cùng với niềm đam mê hoa, yêu hoa. Theo anh Hải, cơ duyên đến với hoa cúc kim cương xuất phát từ chỗ gia đình có nghề trồng hoa cúc lâu năm.
Bên cạnh đó, vào năm 2000 do hoa cúc kim cương xuất xứ từ Nhật Bản về Việt Nam rất đẹp, nhưng giá đắt, anh Hải có mua thử thấy hoa đẹp, trưng được lâu nên mày mò tìm hiểu, ươm giống để hoa có thể sinh trưởng tại Lâm Đồng. Sau nhiều lần thất bại, nhưng anh vẫn kiên trì, đất và hoa đã không phụ lòng người, kết quả là diện tích hoa cúc kim cương ngày càng được mở rộng. Với cơ ngơi anh có ngày hôm nay là công sức hơn 10 năm lai tạo, ươm mầm và lặn lội để đưa giống hoa ngoại về Việt Nam.
Khởi đầu từ 1.000 m2 đất do bố mẹ để lại, ông chủ trẻ đã phải vật lộn và bươn trải nhiều năm để có diện tích vườn hoa cúc kim cương rộng 5.000 m2.
Thời gian đầu, việc cấy mô, ươm tạo giống khá khó khăn, phải mất 6 – 7 tháng, hoa cúc kim cương của ông chủ trẻ mới cho những bông đầu tiên. Theo anh Hải, thời gian đầu khá khó khăn vì diện tích đất canh tác nhỏ hẹp, công với việc nhân giống hoa để phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng tại Lâm Đồng là khá khó khăn.
Cái khó ló cái khôn, ban đầu anh trồng xen canh các loại cây như actiso, hoa cúc và rau sạch. Sau khi nhân giống thành công, anh thuê lại đất của một số bà con nông dân và mở rộng diện tích trồng cúc kim cương.
Năm 2004, khi bắt tay vào trồng thử 10.000 cây cúc anh Hải đã thu về 15 triệu đồng. Mặc dù các vụ sau, cúc kim cương đạt hoa loại A thấp hoặc bị hư lá, không trổ bông. Không nản chí, anh tiếp tục nghiên cứu về thổ nhưỡng và các đặc điểm sinh trưởng của hoa cúc để có biện pháp canh tác hợp lý.