Những ngày này, dư luận trong thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng đều bàn tán, xôn xao về sự việc xảy ra tại gia đình ông Nguyễn Văn Nhơ.
Tất cả mọi người đều thương xót, đồng cảm với ông Nhơ khi phải chứng kiến cảnh chính đứa con ruột đã truy sát con dâu, cháu và cả bản thân mình.
Theo đó vào khoảng 14h20, thấy tiếng kêu cứu, anh Nguyễn Ngọc Nam và chị Nguyễn Thị Minh (hàng xóm của vợ chồng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, trú tại xóm 7, thôn Kiều Hạ 1, xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, Hải Phòng) đã chạy sang phát hiện chị Chi nằm gục trong lòng Tuấn, còn con gái đang bị Tuấn dùng dao khống chế.
Thấy vậy, anh Nam hô hoán người dân sang cùng giải cứu. Đúng lúc đó, ông Nguyễn Văn Nhỡ bố đẻ của Tuấn đến kịp, cùng anh Nam và người dân tìm cách giải cứu.
Sau khi phá được cửa nhà, bất ngờ Tuấn buông vợ con ra, lao vào tấn công ông Nhỡ trong tình trạng bị kích động. Ông Nhỡ vội bỏ chạy ra ngoài nhưng bị Tuấn đuổi theo dùng dao sát thương ông Nhỡ.
Trong lúc vật lộn, hai bố con ông Nhỡ ngã nhào xuống ao bên đường. Sau đó, Tuấn cùng dùng dao tự gây thương tích cho mình. Một lúc sau, người dân trong xóm đã khống chế, bắt giữ được Tuấn.
Trao đổi với Ông Nguyễn Văn Bền – Trưởng CA xã Quốc Tuấn – huyện An Dương cho biết: Vào khoảng 14h25 nhận được nhận được thông tin của nhân dân, Ban công an xã Quốc Tuấn đã triển khai lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo sự việc lên Công an huyện An Dương và công an Thành phố Hải Phòng.
Tại hiện trường, đối tượng Nguyễn Văn Tuấn đã bị người dân tổ chức khống chế, bắt giữ trong tình trạng thương tích sau đó được đưa đi cấp cứu.
Chị Bùi Thị Huệ Chi đang được điều trị tại bênh viện Việt Tiệp.
Chị Bùi Thị Huệ Chi bị nhiều nhát dao cứa, cắt khắp vùng c