Hải Phòng dỡ bỏ đèn LED chục tỉ: Hãy nhìn từ phía... ánh sáng

Hải Phòng dỡ bỏ đèn LED chục tỉ: Hãy nhìn từ phía... ánh sáng

Thứ 4, 23/11/2016 | 00:31
0
Sau hai năm đưa vào sử dụng, hệ thống đèn LED nghệ thuật hàng chục tỉ tại Hải Phòng đã bị tháo dỡ khiến nhiều người cảm thấy tiếc nuối.

Năm 2014, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng đã có công văn chỉ đạo về việc lắp đặt hệ thống đèn điện chiếu sáng tại nhà hát lớn và đèn trang trí nghệ thuật trên một số tuyến đường chính trong nội thành.

Đến năm 2015, Sở Văn Hóa – Thể thao Hải Phòng có tờ trình gửi UBND TP. Hải Phòng xin phê duyệt dự án trên.

Theo đó, tổng số tiền đầu tư cho dự án đèn LED nghệ thuật trên là gần 30 tỉ. Số tiền được phân bố đều 50/50. Một nửa cho một số tuyến đường chính xung quanh khu vực Nhà hát lớn TP. Hải Phòng còn một nửa để lắp đặt đèn tại đường Lê Hồng Phong. Tất cả số tiền thực hiện dự án đều được lấy từ nguồn kinh phí sự nghiệp.

Số vốn đầu tư càng lớn, người dân thành phố hoa phượng đỏ càng cảm thấy tiếc nuối. Bởi ngày 16, 17/11/2016, TP. Hải Phòng đã tiến hành cho các đơn vị chức năng tháo toàn bộ hệ thống đèn LED nghệ thuật trên đường Lê Hồng Phong.

Đương nhiên, kèm theo sự tiếc nuối bao giờ dư luận cũng đưa ra “một sự lựa chọn tốt hơn” cho để dùng số tiền đó. Những bình luận như: “Tiền đấy để mà xây trường học cho các em vùng cao, tiền đấy để làm từ thiện... có phải đỡ lãng phí hơn không”.

Và để giải thích cho sự tháo dỡ “đầy lãng phí” đó, ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phóng đã có phát ngôn: “Nó cũng như bắn pháo hoa vậy... Đèn trang trí cũng để làm đẹp, sao bảo lãng phí được? Giờ nhiệm vụ của nó đã hoàn thành rồi, nó đã quá tuổi sử dụng, cần phải thay thế bằng một hệ thống đèn khác để trang trí đón xuân năm 2017.”

Xi nhan Trái Phải - Hải Phòng dỡ bỏ đèn LED chục tỉ: Hãy nhìn từ phía... ánh sáng

 Hệ thống đèn LED nghệ thuật được tháo bỏ. Ảnh: Dân Việt.

Đương nhiên, với những luận điểm không thừa nhận sự lãng phí, ông Lê Khắc Nam vấp phải không ít sự phản đối của cư dân mạng. Tuy nhiên, điều ông Nam nói đâu phải không hợp lí.

Đành rằng trên phương diện nhân đạo phổ rộng thì những điều cư dân mạng nói không phải không có lí. Hàng chục tỉ đồng chỉ để treo đó trang trí trong vòng hai năm. Những người đói chẳng thể nhìn vào nó để no mà những em học sinh vùng cao cũng chẳng thể nhờ ánh đèn LED mà đến trường được.

Nhưng ở một thành phố mà mức sống của người dân khá cao so với mặt bằng chung, ở một thành phố mà du lịch phát triển mạnh thì việc đầu tư hàng chục tỉ đồng để làm đẹp cho bộ mặt của thành phố trong vòng hai năm thì chẳng có gì là lãng phí.

Hãy nhìn vào hàng trăm vụ cháy lớn nhỏ trên khắp cả nước những năm vừa qua. Hầu hết những vụ hỏa hoạn đó đều do chập điện bởi đường dây, hệ thống điện không được bảo hành và thay mới thường xuyên.

Và việc làm của TP. Hải Phòng là hoàn toàn đúng đắn khi đã nhanh chóng tháo dỡ toàn bộ hệ thống đèn LED đã hết hạn sử dụng. Nhiều thứ cũ có thể tận dụng nhưng những thứ liên quan trực tiếp đến tính mạng và đời sống của người dân thì cần phải “mạnh tay” dẹp bỏ và thay thế.

Đúng như ông Nam đã nói, nó cũng như là bắn pháo hoa vậy. Mặc dù số tiền đầu tư chỉ để “ngắm” cũng khá lớn nhưng đó là việc cần làm để nâng tầm thành phố và để cho những người dân thành phố cảng tự hào về cảnh quan của địa phương mình. Cũng giống như pháo hoa, nó sẽ làm cho Tết trở nên ấm cúng và đáng mong đợi hơn.

Bảo Trang

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

 

Trưởng công an xã xin từ chức vì đánh dân: Tự trọng xoa dịu tội lỗi

Thứ 4, 22/03/2017 | 18:07
Trưởng công an xã Vinh Thanh (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xin thôi chức sau sự cố đánh một người dân.

Bôi nhọ giáo viên Hà Tĩnh: Ai dám tha thứ cho ông?

Thứ 3, 22/11/2016 | 10:36
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở TT&TT hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cho biết đang làm rõ vụ đăng thông tin sai sự thật về việc giáo viên bị điều đi tiếp khách ở Hà Tĩnh theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Nghề xe ôm truyền thống: Thay đổi hay là... 'chết'?

Thứ 7, 19/11/2016 | 23:06
Nhóm “xe ôm truyền thống” phải lựa chọn: Hoặc là than vãn, thậm chí dọa dẫm xe ôm công nghệ – và "chết"; hoặc là tự “đập vỡ mỏ” của mình như chú chim đại bàng bằng những thay đổi tích cực – và "sống".

Trưởng công an xã xin từ chức vì đánh dân: Tự trọng xoa dịu tội lỗi

Thứ 4, 22/03/2017 | 18:07
Trưởng công an xã Vinh Thanh (tỉnh Thừa Thiên Huế) đã xin thôi chức sau sự cố đánh một người dân.

Bôi nhọ giáo viên Hà Tĩnh: Ai dám tha thứ cho ông?

Thứ 3, 22/11/2016 | 10:36
Trao đổi với báo chí, lãnh đạo Sở TT&TT hai tỉnh Đắk Lắk và Đắk Nông cho biết đang làm rõ vụ đăng thông tin sai sự thật về việc giáo viên bị điều đi tiếp khách ở Hà Tĩnh theo yêu cầu của Bộ TT&TT.

Nghề xe ôm truyền thống: Thay đổi hay là... 'chết'?

Thứ 7, 19/11/2016 | 23:06
Nhóm “xe ôm truyền thống” phải lựa chọn: Hoặc là than vãn, thậm chí dọa dẫm xe ôm công nghệ – và "chết"; hoặc là tự “đập vỡ mỏ” của mình như chú chim đại bàng bằng những thay đổi tích cực – và "sống".
Cùng tác giả

Cột điện "nở hoa" tại TP. HCM: Thành phố hay nhà trẻ?

Chủ nhật, 27/08/2017 | 19:29
Những bông hoa "mọc" ra từ cột điện tại đường Lạc Long Quân (quận 11, TP.HCM) đang tạo nên làn sóng tranh luận khá gay gắt về vấn đề thẩm mỹ.

Trăm cái lý, tí cái tình và thượng tôn pháp luật

Thứ 7, 12/08/2017 | 11:07
Công trình biệt thự trái phép xây trên đất nông nghiệp của con gái Phó trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai được phép giữ lại vì lý do gia chủ “không có nhà ở”.

Nhà hát Hoa Sen Hà Nội: Công trình có hợp tình, hợp cảnh?

Thứ 6, 04/08/2017 | 06:26
Dưới con mắt của một người đã quá quen với những trận lụt ở Hà Nội thì công trình nhà hát Hanoi Lotus lại vô cùng... hợp tình, hợp cảnh.
Cùng chuyên mục

Vinh của Vinh

Thứ 4, 31/01/2024 | 07:00
Có thể hơi chơi chữ chút, nhưng nó là như thế này, tôi muốn nói về cuốn “Vinh phố của tôi” của Phạm Thùy Vinh.

Trước tiền…

Thứ 2, 09/10/2023 | 07:00
Từ năm 1998, pháp lệnh chống tham nhũng đã được ban hành, và về danh nghĩa nó phải được thực hiện nghiêm túc từ hồi ấy.

Chơi mạng xã hội

Thứ 2, 25/09/2023 | 07:00
Vụ án bà Phương Hằng vừa chấm dứt với bà, còn một số người liên quan vẫn đang... chờ.

Quân hồi vô phèng

Thứ 4, 20/09/2023 | 07:37
Thú thực, cho đến bây giờ tôi vẫn không rõ lắm cái câu mà ngày xưa tôi thấy mẹ tôi hay dùng để mắng chúng tôi khi chúng tôi làm gì đấy mà cụ cho rằng vô tổ chức, vô kỷ luật, trên dưới lộn tùng phèo...

Lại nói về văn học trong nhà trường phổ thông

Thứ 7, 09/09/2023 | 07:07
Văn chương khi được đưa vào nhà trường phổ thông, buộc phải qua một quá trình lựa chọn vô cùng khắt khe...
     
Nổi bật trong ngày

Có về đây sống được không?...

Thứ 5, 25/04/2024 | 07:00
Trong kỳ nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương vừa rồi, tôi có cùng vợ về quê. Vợ tôi là người Nùng, quê Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng. Một huyện giáp biên giới Trung Quốc, nơi có Thác Bản Giốc nổi tiếng.

Dr Thanh, nhắc lại và nhớ

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Trong chúng ta chắc chả ai là không biết, không nghe, ít nhất một lần, cái tên Dr Thanh.