Ham 'vui', thầy giáo để ‘ma đề’ dẫn vào trại giam

Ham 'vui', thầy giáo để ‘ma đề’ dẫn vào trại giam

Chủ nhật, 05/05/2013 | 07:43
0
Vốn là người con sinh ra và lớn lên ở đất Việt Trì, Phú Thọ, mấy năm trước, với cây đàn Oóc gan, cứ vào dịp lễ hội là Cường lại được dịp thỏa sức chơi đàn.

Chuyện trò với PV báo Người đưa tin tại trại giam Thanh Xuân (bộ Công an), Cường cho hay mình ngồi tù chỉ vì quá sa đà vào chơi cờ bạc lô đề.

Thầy giáo dạy nhạc muốn làm... ông chủ

Ngồi sau chấn song sắt nhà tù, nhớ về quá khứ huy hoàng của mình, phạm nhân Phạm Quang Cường không giấu nổi nỗi buồn. Tâm sự với chúng tôi, Cường cho biết mình cầm tinh con ngựa (SN 1978, trú tại phường Thành Công, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ). "Tuổi Mậu Ngọ của em vất vả lắm, không cam chịu dừng chân lâu một chỗ bao giờ".

Cường mở đầu câu chuyện về đời mình như thế. Sinh ra và lớn lên ở miền quê Yên Lạc (Phú Thọ), Phạm Quang Cường được trời phú cho khả năng cảm thụ âm nhạc. Những làn điệu dân ca của quê hương, đặc biệt là hát Xoan qua lời ru của mẹ đã nuôi dưỡng tâm hồn âm nhạc trong Cường. Học hết phổ thông, Cường thi đỗ vào khoa âm nhạc đại học Sư phạm I Hà Nội. Sau khi ra trường, Phạm Quang Cường quay trở về quê hương lập nghiệp làm giáo viên dạy nhạc ở nhiều trường tiểu học và trung học quanh TP.Việt Trì.

Mặc dù âm nhạc là một môn học phụ, nhưng cứ đến tiết học nhạc của thầy Cường là các em học sinh rất vui vẻ, hứng thú với từng nốt nhạc. Chính sự vui tính, hóm hỉnh của thầy giáo Cường đã làm các em học sinh nắm bắt bài giảng được dễ dàng hơn. Được học sinh yêu mến là niềm ước ao của nhiều người đứng trên bục giảng, nhưng với thầy giáo Cường lại khác. "Đồng lương giáo viên ba cọc, ba đồng không đảm bảo cuộc sống. Em đã cố gắng dạy thêm nhiều trường để kiếm thêm tiền lo cho gia đình, nhưng mọi công sức vẫn không được đền đáp một cách xứng đáng. Do vậy, mặc dù yêu nghề, nhưng em vẫn quyết định bỏ nghề giáo viên ra làm ngoài", Phạm Quang Cường trải lòng.

Pháp luật - Ham 'vui', thầy giáo để ‘ma đề’ dẫn vào trại giam

Sẵn có mối quan hệ rộng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, Phạm Quang Cường không mấy khó khăn xin về làm nhạc công (chơi đàn oóc gan) ở Trung tâm văn hóa tỉnh Phú Thọ (trực thuộc sở Văn hóa thông tin tỉnh). Từ năm 2000, bỏ nghề giáo viên dạy nhạc, Phạm Quang Cường được dịp thăng hoa trong nghề nghiệp vì vừa được chơi đàn đúng sở trường, lại thoải mái về thời gian, đồng thời kiếm được nhiều tiền. Những sô diễn dày đặc đồng nghĩa với mối quan hệ trong lĩnh vực văn hóa thông tin của Cường được mở rộng.

Ngặt nỗi tâm lý không muốn an phận thủ thường lại một lần nữa trỗi dậy trong tim gã nhạc công trẻ đẹp chơi đàn oóc gan điệu nghệ này, Cường tính làm ông chủ. Làm việc ở Trung tâm văn hóa tỉnh được hai năm, Cường xin nghỉ việc, tự mình đứng ra làm ông bầu mở các sô diễn ca nhạc phục vụ các cơ quan, đơn vị trong tỉnh Phú Thọ. Sự quyết đoán thay đổi công việc của Cường đã được đền đáp xứng đáng. Ngay từ những ngày đầu hành nghề, mức thu nhập của ông bầu Cường đã gấp gần 10 lần mức lương Nhà nước trước đây. Vốn là dân văn nghệ sỹ, sẵn có tiền nhiều trong tay, Cường chi tiêu phóng khoáng, chơi bời như một đại gia thứ thiệt.

Pháp luật - Ham 'vui', thầy giáo để ‘ma đề’ dẫn vào trại giam (Hình 2).

Phạm nhân Phạm Quang Cường.

Sa vào lô đề, cờ bạc

Kể xong chuỗi ngày huy hoàng của đời mình, phạm nhân Cường vặn vẹo đôi bàn tay, giọng buồn buồn nói về những ngày sa ngã mình vấp phải. Theo đó, vào một ngày giữa năm 2008, trong lúc ngồi chém gió ở quán trà đá, thấy mọi người xung quanh chơi lô đề, Cường cũng bắt chước đánh con lô 54 với số tiền 70.000 đồng. Ban đầu Cường chỉ nghĩ đánh cho vui, được hay mất số tiền nhỏ nhoi 70.000 đồng chẳng có gì ảnh hưởng đến cuộc sống của mình. Lần ấy Cường đánh trượt. Sau vài lần đánh lô đề chơi vui theo bạn, máu đỏ đen trong người Phạm Quang Cường trỗi dậy. Khi thua thì cay cú muốn gỡ, lúc thắng lại muốn thắng nhiều tiền hơn, cơn khát bạc tăng lên, Cường xuống tiền không tiếc tay. Ban đầu chỉ là tiền chục nghìn, sau đó tiền trăm, bạc triệu, thậm chí cả trăm triệu đồng.

Từ ngày dính vào lô đề, Cường thua nhiều hơn thắng, tiền gửi cho bố mẹ cũng thưa dần, thậm chí có tháng không đưa được đồng nào về cho gia đình. Cờ bạc đã làm “ông bầu” Cường từ một tay hào hoa phong nhã trở thành kẻ nghèo khó, vì làm được bao nhiêu tiền đều nướng vào cờ bạc. Những lúc cơn nghiện cờ bạc đến, trong túi không có tiền, Cường vẽ ra nhiều lý do để vay tiền của người thân, anh em ném vào những vòng quay nghiệt ngã. Thay vì chú tâm vào công việc tổ chức các sô diễn nghệ thuật, Phạm Quang Cường suốt ngày nghĩ đến đề đóm, các con số luôn nhảy nhót trong đầu chàng nhạc công. Kể cả trong giấc mơ, không ít lần Cường mơ về các con số, sáng ra lại xuống tiền đánh theo giấc mơ. Nhưng những giấc mơ sặc mùi đỏ đen đó chỉ như bong bóng xà phòng, đã làm chủ nhân của nó mất đi rất nhiều tiền bạc, thời gian và tâm trí.

Bác thằng bần cho chân vào cùm

Câu nói xưa: "Cờ bạc là bác thằng bần. Nhà cửa tan hết, cho chân vào cùm" thật ứng nghiệm vào hoàn cảnh của Phạm Quang Cường. Khi những đồng tiền cuối cùng rời khỏi ví cũng là lúc Cường rơi vào trạng thái túng quẫn. Cường kể thật thà: "Trong lúc thua lô đề quá nhiều tiền, em nảy sinh ý định thuê xe ô tô, rồi cắm xe lấy tiền chơi tiếp. Nếu gỡ được một hai “quả” sẽ chuộc lại ô tô cho người ta và chấm dứt chơi lô đề. Nghĩ sao làm vậy.

Đầu tháng 5/2011, Phạm Quang Cường mang giấy chứng minh thư nhân dân và xe máy đến một công ty cho thuê xe ô tô tự lái ở Hà Nội thuê chiếc xe Innova 7 chỗ trong thời gian một tuần với giá 800.000 đồng/ngày. Thay vì đi công tác xa như đã nói dối với doanh nghiệp cho thuê xe ô tô, Cường đánh xe về quê hương huyện Yên Lạc, cầm cố được 120 triệu đồng. Tâm sự với PV báo ĐS&PL, Cường cho hay: "Hôm đó em kết nổ đĩa con 76 nên phang luôn con lô 90 triệu đồng. Lần đó lại trượt. Em tiếc đứt ruột, cảm giác cuộc sống chẳng còn ý nghĩa gì nữa".

Còn lại 30 triệu đồng tiền cầm cố ô tô, Cường quẫn trí bỏ trốn vào TP.Hồ Chí Minh. Quá hạn, không thấy khách quay lại trả xe, doanh nghiệp cho Cường thuê ô tô đã làm đơn tố cáo ra cơ quan công an. Sớm nhận ra lỗi lầm của mình, mấy ngày sau Cường ra trình diện cơ quan công an, thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Chiếc ô tô Innova mà Phạm Quang Cường đem cầm cố được định giá 600 triệu đồng. Chính vì vậy, Phạm Quang Cường đã bị VKSND TP. Hà Nội truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 140 Bộ luật Hình sự.

Mặc dù bị cáo Phạm Quang Cường đã khắc phục được hậu quả, chiếc xe ô tô 7 chỗ đã trả lại cho chủ cũ (bị hại), nhưng xét thấy hành vi của bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, do vậy TAND TP. Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Cường 7 năm tù.

So với khuôn mặt hốc hác khi ở tòa Hà Nội cách đây mấy tháng, phạm nhân Phạm Quang Cường ở trại giam Thanh Xuân trông béo tốt, tóc tai gọn gàng hơn. Xem ra tâm lý của con người này đã dần ổn định và chấp nhận một quãng thời gian dài cải tạo trong trại giam. Trong suốt buổi trò chuyện với chúng tôi, Cường luôn cố nở nụ cười nhưng trong sâu thẳm con người này, chúng tôi vẫn nhận ra sự ăn năn, tiếc nuối về thời trai trẻ lầm lỗi. Chỉ vì ham mê cờ bạc, Cường đã đánh mất tương lai, đánh mất danh dự của một người đã từng là thầy giáo. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh cho những ai ham mê cờ bạc, hãy tỉnh ngộ khi còn chưa quá muộn để tránh một cái kết đau đớn như phạm nhân Phạm Quang Cường.                          

Thiên Long

'Con ma đề' ngốn tiền tỷ vùng đất đặc biệt khó khăn

Thứ 6, 29/03/2013 | 14:55
Trào lưu xấu này phát sinh ở khu vực đồng bằng, thành phố, thị xã, đã làm điên đảo, điêu đứng, tan nát nhiều gia đình. Sau một thời gian "càn quét" chán chê ở đồng bằng, tệ nạn lô, số đề tràn về vùng núi cao heo hút, nơi ánh điện văn minh còn chưa đến được bao lâu.

Hành trình tội ác của ả cắt tóc kiêm 'nữ ma đề'

Thứ 2, 25/03/2013 | 14:02
Vì quá mê tín, Phương đã gửi tiền nhờ bà Thanh là thầy bói có biệt tài "biết trước tương lai" để mua số đề, hòng nhanh "hiện thực hóa giấc mơ" đổi đời.
Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.