Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô

Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô

Thứ 7, 29/06/2013 | 16:00
0
Nhiều thế hệ gia đình sống trong khu nhà tập thể cũ kỹ nhiều vết nứt, toác hàng chục cm… ở quận Ba Đình, Hà Nội. Có lúc cả khu nhà rung lên đe dọa tới cuộc sống của người dân nơi đây.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô

Khu tập thể C8 Giảng Võ, quận Ba Đình từ nhiều năm nay đang xuống cấp nghiêm trọng. Ngôi nhà 5 tầng này được xây dựng từ sau năm 1975 đến nay là nơi ở của hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 2). 

Tuy nhiên, vữa tường nhiều nơi bong tróc cả mảng to.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 3).

Có nơi xuất hiện các vết nứt toác.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 4).

Hành lang đi vào các hộ dân mưa ẩm mốc, nhếch nhác.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 5).

Tường nứt lộ thiên cả dây điện cũ kỹ.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 6). 

Trên trần nhà các vết nứt kéo dài hàng chục mét.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 7).

Có nơi hở cả khe to, lọt cả ánh sáng.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 8). 

Lan can được xây sát tường nhưng sau nhiều năm nay nứt ra cả chục cm.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 9).

Dưới nền nhà cũng lún nứt nghiêm trọng.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 10).

Gia đình bà Trần Thị Sâm (75 tuổi) là gia đình sống lâu nhất ở khu tập thể, và cũng là hộ đông người sinh sống nhất.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 11). 

Cả ngôi nhà gần 40m2 là chỗ ở của 12 người với 4 thế hệ trong gia đình cùng sống và sinh hoạt.

 Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 12).

Bếp núc, nhà vệ sinh chật chội.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 13). 

Theo bà Sâm, mỗi đợt mưa nước thấp ướt hết nhà. “Đợt bão số 2 vừa qua những hộ dân sống trong khu tập thể được lệnh sơ tán sang trường học nhưng cũng may bão không về, bao năm qua chúng tôi luôn sống trong lo lắng và sợ hãi. Nhiều hôm cả ngôi nhà rung lên bần bật”. Bà Sâm lo lắng cho biết.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 14). 

Anh Hoàng Văn Long (55 tuổi) cho biết, tường bao bong hết trơ khung sắt nên không dám cho con cháu ra ngoài hành lang chơi.

Xã hội - Hàng trăm người sống trong khu tập thể chờ đổ ở Thủ đô (Hình 15). 

Chỉ cần rung nhẹ là cả tấm tường đung đưa, bong tróc vôi vữa.  

Văn Định  

> Thi ảnh Việt Nam Xanh, rinh ngay 100 triệu đồng

Ngôi nhà 'đệ nhất nhỏ' ở phố cổ Hà Nội

Thứ 7, 01/06/2013 | 20:23
“Nhà tôi nếu muốn cởi áo phải qùy xuống, mặc quần phải nằm ra sàn nhà”, anh Xuân kể về ngôi nhà dài 3 mét, rộng 2 mét, cao 1,2 mét của bố con anh ở ngõ 44, Hàng Buồm, Hà Nội. Nó được người dân phố cổ xếp vào dạng “đệ nhất nhỏ” ở giữa lòng Thủ đô.

Người dân phố cổ sống chật vật trong ngõ tối đen

Thứ 4, 29/05/2013 | 14:29
Hàng chục gia đình sống trong con ngõ nhỏ chỉ vừa 1 người đi nằm sâu hun hút, thiếu không khí và ánh sáng… Đó là những gì đang tồn tại ở khu phố cổ Hà Nội từ bao năm qua.

Thấp thỏm sống trong khu tập thể nghiêng

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:07
Không chỉ bị lún nghiêng 3050 cm so với chiều thẳng đứng, các tòa nhà trong khu tập thể Bộ Tư pháp (phường Cống Vị, Ba Đình) còn đổ về phía sau khiến hàng trăm người dân sống tại đây hoang mang suốt nhiều năm.

Đột kích động lắc trong khu tập thể

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:01
Khi bất ngờ ập vào quán bar – SIS & BRO tại số 8, đường 2, khu tập thể F361 An Dương, phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, HN, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 dân chơi đang quay cuồng trong tiếng nhạc mạnh, cùng hàng chục viên thuốc lắc, ma túy đá.