Hai kẻ giết người, cướp của chấn động xứ Nghệ

Hai kẻ giết người, cướp của chấn động xứ Nghệ

Thứ 3, 21/05/2013 | 15:14
0
Đêm 24/4/2013, người dân TP.Vinh kinh hoàng phát hiện một người đàn ông bị giết chết dã man trên phố Mai Hắc Đế.

Bước đầu điều tra, cơ quan công an xác định, nạn nhân có mối quan hệ phức tạp và nghi vấn vụ việc là sự thanh trừng lẫn nhau. Tuy nhiên, càng đi sâu tìm hiểu, vụ việc càng trở nên phức tạp hơn.

Án mạng trong đêm vắng

Khoảng 24h ngày 24/4, một vài người dân khi qua khu vực đường Mai Hắc Đế, thuộc khối 9, phường Hà Huy Tập, TP.Vinh (Nghệ An) thì phát hiện một người đàn ông mặc trang phục nhân viên môi trường nằm bất động trên đường. Tưởng người này bị kiệt sức, nên một số người đã dừng xe xem tình hình. Tuy nhiên, đến gần thì tất cả đều kinh hãi khi thấy người đàn ông ấy máu đầy mình và đã tắt thở. Thông tin ngay lập tức được báo về công an TP.Vinh.

Pháp luật - Hai kẻ giết người, cướp của chấn động xứ Nghệ

Đối tượng gây ra cái chết thương tâm của anh Th..

Ngay sau đó, nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Thế Th. (SN 1983) ở xóm 8, Nghi Mỹ, Nghi Lộc, là nhân viên công ty Môi trường đô thị TP.Vinh. Ngay lập tức những thông tin liên quan đến nạn nhân được các điều tra viên cập nhật để tìm hướng truy tìm thủ phạm. Một số người thân và bạn bè của gia đình nạn nhân nhận định, đây là vụ án mạng liên quan đến tình ái vì vợ chồng Th. từ nhiều năm nay sống không hòa thuận, thường xuyên xảy ra xích mích, dù đã có chung con trai 5 tuổi. Ngoài ra, cả anh Th. và vợ cũng có mối quan hệ với xã hội bên ngoài khá phức tạp. Từ đó, một số người cho rằng, cái chết của anh Th. có thể liên quan đến việc nợ nần...

Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy, nạn nhân bị một vật sắc nhọn đâm một nhát vào ngay sát trước dái tai trái làm đứt tĩnh mạch cảnh gây mất máu và tử vong. Tại nơi xảy ra án mạng, ngoài vệt máu dạng nhỏ giọt và tia bắn phun kéo dài hơn 30m từ phía Tây đường Mai Hắc Đế, nơi được xem là án mạng xảy ra đến nơi tử thi nạn nhân được phát hiện là trên vỉa hè phía Đông con đường này.

Riêng hung khí gây án, lực lượng chức năng không tìm thấy. Trên cơ thể nạn nhân, ngoài điện thoại bị mất, ví tiền cũng như giấy tờ tùy thân vẫn còn nguyên vẹn, khiến cho việc xác định hung thủ trở nên khó khăn.

Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, ban Giám đốc công an tỉnh Nghệ An đã triệu tập cuộc họp khẩn và sau đó quyết định xác lập chuyên án mang bí số G0413 để nhanh chóng tìm ra kẻ gây án.

Pháp luật - Hai kẻ giết người, cướp của chấn động xứ Nghệ (Hình 2).

Đối tượng gây ra cái chết thương tâm của anh Th..

Những nghi vấn từ “quan hệ xã hội

Nhận được lệnh của cấp trên, phòng CSĐTTP về TTXH, Công an tỉnh Nghệ An và Công an TP.Vinh đã ngay lập tức vào cuộc. Hơn 20 điều tra viên có kinh nghiệm đã được huy động để truy tìm dấu vết kẻ gây án. Tại hiện trường, sau khi xác minh thêm, ban Chuyên án được biết, trong hai chiếc ĐTDĐ của anh Th. bị mất, có một chiếc Samsung Galaxy. Qua xác minh tại bưu điện, thời điểm ngay trước khi bị giết, máy anh Th. có một cuộc điện thoại đến và giả thiết được đặt ra là anh Th. bị sát hại khi đang nghe điện thoại.

Từ nghi vấn anh Th. bị giết liên quan đến gia đình và các mối quan hệ xã hội phức tạp, các điều tra viên đã tìm về xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc là nơi gia đình anh Th. thường trú. Hàng xóm cho biết, anh Nguyễn Thế Th. cùng chị Trần Thị Y. (SN 1986) quê ở xã Đặng Sơn, huyện Đô Lương quen nhau khi cùng làm ở công ty Môi trường đô thị TP.Vinh. Sau một thời gian yêu nhau, họ quyết định làm đám cưới. Năm 2008, con trai đầu lòng của anh chị tên là Nguyễn Gia B. ra đời càng làm cho tổ ấm thêm hạnh phúc.

Tuy nhiên, khi gia đình có thêm người, áp lực kinh tế đè nặng nên hai vợ chồng càng vất vả hơn. Khi con trai đã trở nên cứng cáp, anh Th. quyết định đi xuất khẩu với hy vọng vợ chồng có điều kiện tốt hơn để chăm sóc con. Tháng 5/2012, anh Th. lên đường sang Nga với rất nhiều kỳ vọng. Tuy nhiên, sau một thời gian ngắn, do làm ăn không hiệu quả, Th. đã trở về nước và xin tiếp tục làm ở công ty Môi trường đô thị TP.Vinh.

Áp lực kinh tế khiến cả hai vợ chồng xảy ra xích mích và anh Th., với đặc thù công việc cũng tỏ ra ngang tàng. Tuy nhiên, điều tra kỹ, các trinh sát không nhận thấy ai trong các mối quan hệ với anh Th. có mâu thuẫn dẫn đến việc sát hại anh.

Pháp luật - Hai kẻ giết người, cướp của chấn động xứ Nghệ (Hình 3).

Ảnh minh họa.

Lật mặt hung thủ từ chiếc sim điện thoại

Khi không thể tìm thấy động cơ giết người từ những người thân quen với anh Th., các trinh sát chuyển hướng điều tra sang giả thiết nạn nhân bị các đối tượng hình sự trên địa bàn giết người, cướp của. Hồ sơ về các ổ nhóm cướp trên địa bàn cũng như các vùng phụ cận được soi kỹ. Cùng thời điểm đó, ban chuyên án nhận được nguồn tin quý báu từ gia đình: Thẻ sim của nạn nhân đã hoạt động trở lại. Rất thận trọng, các điều tra viên không xưng danh mà bằng nhiều cách khác nhau để bí mật khai thác thông tin. Điều rất lạ là "chủ nhân mới" của chiếc sim không hề biết anh Th. là ai và cũng không biết chuyện anh Th. bị giết. Từ nhận định, ban Chuyên án chuyển sang khẳng định, đây đích thực là một vụ giết người cướp của.

Thông qua các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát đã xác định, người đang giữ chiếc chiếc sim của anh Th. là một cặp vợ chồng bán bia hơi trú tại phường Hưng Bình. Làm việc với các trinh sát, người này cho biết, họ vừa được một thanh niên bán lại chiếc điện thoại Samsung Galaxy kèm theo chiếc sim với giá 1 triệu đồng. Từ hồ sơ vụ án, ban chuyên án đã sàng lọc đối tượng và ngay chiều ngày 1/5, Hồ Mạnh Cường (SN 1989) trú tại khối Vinh Quang, phường Hưng Bình bị bắt giữ. Ngay trong đêm, nghi can thứ hai là Hồ Mạnh Linh (SN 1990) trú tại khối 8, phường Cửa Nam cũng được triệu tập.

Không quanh co chối tội, hai đối tượng đã khai nhận hành vi của mình. Theo đó, vừa thụ lý án 39 tháng về tội cướp tài sản xong, Hồ Mạnh Cường vẫn không tu chí làm ăn mà chỉ thích cuộc sống giang hồ. Quá trình lang thang gần khu vực bến xe, Cường gặp và kết giao với Linh, một "cò" xe tại bến xe Vinh. Chiều 24/4, Cường gọi điện bảo Linh "đi kiếm mồi" vì thời điểm ấy, hắn quá "đói". Vì trước đó Cường mới mua chiếc xe máy trả góp của ngân hàng, Linh đồng ý để với hy vọng có tiền sớm trả nợ. Theo kế hoạch, tối đó, Linh lên đón Cường rồi cả hai đến quán nước đối diện bến xe Vinh ngồi tìm "con mồi". Tại đây, thấy có chiếc kéo để dưới gầm bàn, Cường cho vào túi để tiện cho "công việc".

Ngồi một lúc nhưng không tìm thấy ai để "hành sự", cả hai đối tượng lên xe đi lòng vòng tìm kiếm cơ hội. Khi đi đến đường Mai Hắc Đế, Cường thấy đường lúc này vắng tanh người và trước mắt là một người đàn ông đang nghe điện thoại. Cả hai áp sát với suy nghĩ sẽ cướp chiếc điện thoại của người đàn ông này.

Linh lái xe lại áp sát anh Th., cùng lúc Cường lên tiếng mượn điện thoại để gọi nhờ vì máy mình hết tiền. Vì đang nghe dở cuộc điện thoại của một chủ quán phở, nên anh Th. liền móc chiếc điện thoại khác đưa cho Cường gọi nhờ. Định lợi dụng lúc anh Th. mải nói chuyện, Cường sẽ ra hiệu cho Linh nhảy vào cướp chiếc Samsung Galaxy. Tuy nhiên, khi Linh hành động thì bị anh Th. phát hiện và cúi xuống nhặt hòn đá để chống cự. Thấy anh Th. phản kháng, Cường nhảy vào dùng chiếc kéo đâm một nhát chí mạng vào mang tai của nạn nhân, đồng thời cả hai cướp luôn điện thoại và lên xe tẩu thoát. Anh Th. kêu cứu, nhưng không ai nghe thấy, sau đó anh Th. lết sang được vỉa hè bên kia đường Mai Hắc Đế và gục chết bên đường.

Cuối cùng cả hai hung thủ đã phải tra tay vào còng sau 8 ngày gây án. Với chiến công này, cơ quan điều tra công an TP.Vinh cũng trả lại sự bình yên cho người dân nơi đây sau rất nhiều ngày sống trong hoang mang, lo sợ.                          

Kim Thoa - Phạm Phạm

Phá đường dây lô đề hàng trăm triệu đồng ở TP Vinh

Thứ 6, 01/02/2013 | 16:43
Công an TP Vinh vừa triệt phá thành công ổ nhóm cờ bạc dưới hình thức lô đề do đối tượng Đỗ Xuân Bình (SN 1975), trú tại khối Xuân Tiến, phường Hưng Dũng cầm đầu.

Truy bắt hai kẻ lạ mặt đâm chết nam sinh trong đêm

Thứ 6, 10/05/2013 | 10:54
Sau khi đi ăn khuya với người yêu, khi vừa về đến cổng nhà trọ, nạn nhân bị hai kẻ lạ mặt đi xe máy đứng chờ sẵn lao vào đánh. Quá hoảng sợ, nạn nhân bỏ chạy nhưng vẫn bị hung thủ đâm một nhát chí mạng vào giữa ngực...
Cùng chuyên mục

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Bắt nữ luật sư "rởm" lừa chạy án chiếm đoạt tiền tỷ

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:30
Mặc dù không có công ăn việc làm ổn định, không có bằng cấp nhưng Thủy vẫn 'nổ' mình là luật sư để lừa đảo bằng hình thức 'chạy án', chiếm đoạt hơn 2 tỷ đồng.

Khen thưởng nóng đơn vị bắt giữ thành công đối tượng giết người

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:39
Ngày 15/4, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định khen thưởng nóng Phòng CSHS có thành tích xuất sắc trong điều tra vụ giết người xảy ra vào đêm 11/4 tại Nam Định.

Quảng Ninh: Giải tỏa 70 ha mặt nước, bãi triều NTTS trái phép

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:38
Cùng với giải tỏa diện tích NTTS trái phép này, chính quyền Tp.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, còn xử lý dứt điểm 15.000 m lưới săm dùng để khai thác thủy sản trái phép.

Bình Thuận: Bắt tạm giam đối tượng cầm cố xe ô tô của chủ

Thứ 3, 16/04/2024 | 18:35
Không có tiền trả nợ, Hải đã mang xe ô tô của chủ khách sạn, nơi mình làm việc rồi mang đi cầm cố lấy 100 triệu đồng. Khi bị phát giác, Hải đã bỏ trốn.
     
Nổi bật trong ngày

Bình Thuận: Điều tra vụ 2 cha con bị đâm trọng thương

Thứ 2, 15/04/2024 | 13:49
Ngày 15/4, đại diện Công an huyện Hàm Thuận Bắc cho biết, trên địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh (huyện Hàm Thuận Bắc) xảy ra vụ ẩu đả khiến 2 cha con bị trọng thương.

Vindecom "gã khổng lồ" trong lĩnh vực xây lắp công trình trường học tại Hà Nội

Thứ 3, 16/04/2024 | 19:35
Trúng nhiều gói thầu hàng trăm tỷ trên trên địa bàn quận Cầu Giấy với tỷ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Tuy nhiên, quá trình thi công xuất hiện vấn đề cần được làm rõ.

Lâm Đồng: Nghi phạm giết người bị bắt sau 2 giờ gây án

Thứ 2, 15/04/2024 | 22:45
Vì câu hỏi “đi đâu đó đại ca”, đối tượng Nguyễn Thanh Hưng đã rút dao mang theo sẵn trong người đâm, chém làm 2 nam thanh niên thương vong.