Liên quan đến vụ 2 tử tù trốn khỏi trại Tạm giam T16 - bộ Công an vào đêm 10/9, nguồn tin của PV báo Người Đưa Tin cho hay, suốt quá trình lẩn trốn, đối tượng Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”) liên tục di chuyển vị trí, hắn cứ thuê xe chạy lòng vòng, thậm chí là tìm cách đánh lạc hướng lực lượng chức năng.
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ của Tổng cục Cảnh sát (bộ Công an) và công an các địa phương được huy động, lên đường làm nhiệm vụ, chia làm nhiều cánh quân lần theo manh mối và đón lõng đối tượng.
Một trinh sát tham gia truy bắt tử tù Lê Văn Thọ chia sẻ, khi có thông tin Thọ định ngược lên khu vực biên giới Lạng Sơn, trực tiếp Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến – Cục trưởng cục Cảnh sát Hình sự (C45) đã cùng anh em cán bộ chiến sĩ vòng lên Lạng Sơn đón lõng. Tuy nhiên, đến nửa đêm, nguồn tin cho thấy Thọ “sứt” lại thay đổi ý định, hắn đã bắt xe đi Quảng Ninh. Cánh quân do Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến chỉ huy lại vòng về địa bàn Quảng Ninh, khi đó đã khoảng 2 – 3h sáng…
Theo thông tin trinh sát nhận được, trước đó, Thọ “sứt” đến TP.Hạ Long (Quảng Ninh), xuất hiện tại một quán karaoke. Biết cơ quan công an đang giăng “thiên la địa võng” để bắt mình, Thọ “sứt” quyết định chạy trốn ngược về tuyến Sao Đỏ (huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương), rồi vòng sang huyện Nam Sách, gần quê của mình… Tuy nhiên, thời gian này, hắn không dám liên lạc với gia đình vì sợ bị lộ. Thọ “sứt” tìm mọi cách thông qua các mối quan hệ xã hội để gọi điện “tung hỏa mù” nhằm đánh lạc hướng truy bắt của công an.
Dù rất cáo già, thế nhưng, tên tử tù Thọ “sứt” không thể ngờ rằng, hành tung của hắn đã nằm trong tầm ngắm của các trinh sát dày dạn kinh nghiệm.
Trước khi quyết định bắt Thọ, các trinh sát hình sự mặc thường phục đi xe máy đã bám theo chiếc taxi chở Thọ một quãng đường khá dài. Đến khoảng 17h22’, chiếc xe taxi này di chuyển đến khu vực cổng chợ Hóp (xã Nam Hồng, huyện Nam Sách) thì lực lượng công an ập đến chặn chiếc xe lại và tóm gọn đối tượng Lê Văn Thọ.
Bước đầu, Thọ “sứt” khai rằng, trước khi bị bắt, hắn đã kịp gặp cô bạn gái sinh năm 1994, làm nghề tự do, sau đó lại tiếp tục di chuyển một mình. Hắn và cô gái này có tình cảm với nhau từ 6 năm trước. Vào thời điểm bị bắt, hắn cũng đang hẹn để chuẩn bị đi gặp bạn gái thêm lần nữa.
Hiện tại, Thọ đã được di lý trở lại trại Tạm giam T16. Đến khoảng 22h đêm 16/9, lực lượng truy bắt đã hoàn tất các thủ tục pháp lý, bàn giao đối tượng Lê Văn Thọ cho trại Tạm giam T16 và Công an TP.Hà Nội để tiến hành điều tra, làm rõ về hành vi trốn khỏi nơi giam, giữ.
Một cán bộ C45 cho biết: “Sau khi nhận lệnh, suốt mấy ngày đêm vừa qua, anh em trong lực lượng truy bắt đã gần như thức trắng, di chuyển liên tục trên đường. Mặc dù mất nhiều công sức nhưng khi bắt được đối tượng đảm bảo an toàn, mọi người cũng cảm thấy yên tâm khi đã hoàn thành nhiệm vụ”.
Chí Công