1. David Moyes, HLV có ít kinh nghiệm dự Champions League nhất trong các đội bóng tên tuổi ở Châu Âu đã trả lời về cơ hội thành công của Quỷ Đỏ ở giải mùa giải này rất tự tin:
"Champions League đã không còn như trước. Giải đấu đã trở nên khó đoán và thú vị hơn nhiều lần. Nó đã không còn như những gì các bạn nghĩ nữa. Với MU, tôi nghĩ rằng mình có thể thành công như nhiều người khác đã từng."
Câu trả lời của ông thầy người Scotland là một lời ám chỉ rằng, dù kinh nghiệm dự Champions League có nhiều đến chừng nào thì đôi khi, giải đấu này luôn có những bất ngờ thú vị dành riêng cho khán giả.
Không phải ai cũng dự liệu được chiến thắng kinh hoàng trước Barca và sau đó là màn lên ngôi ngoạn mục của Bayern Munich mùa trước.
Mùa giải năm ngoái, đó là Galatasaray, đội khiến MU phải xếp nhì bảng và đi một mạch đến tứ kết trước khi thất bại trước Real trong thế ngẩng cao đầu.
Đó là Dortmund, gã học việc ở Champions League 2011/2012, với màn tàn sát những chú kền kền kiêu hãnh Real Madrid ở vòng bán kết.
Và những Shakhtar Donest, đội đã loại nhà ĐKVĐ Chelsea ngay ở vòng bảng hay ngựa ô Malaga với tài lèo lái của HLV người Chile, Manuel Pellergrini.
2. Mùa này, dù Champions League chỉ mới đi được 1 vòng đấu nhưng người hâm mộ đã được chứng kiến những bất ngờ nho nhỏ.
FC Basel sau chiến công lừng lẫy trước Man United cách đây 2 năm đã làm được điều tương tự trước Chelsea vào đêm qua, trong thế bị dẫn bàn. Trong khi đội bóng đồng hương FC Copenhagen cũng xuất sắc cầm hòa Juventus, đội đang có phong độ rất cao ở Serie A.
Ở bảng tử thần, đương kim á quân Dortmund bất ngờ thảm bại 1-2 trước Napoli. Trước đó 1 ngày, MU chơi một trận rất tưng bừng với 4 bàn thắng trước Leverkusen và đập tan mọi ánh mắt nghi ngờ của người hâm mộ.
Trong một chừng mực nào đó, những ví dụ trên đã chứng minh rằng kinh nghiệm thi đấu ở Champions League, đặc trưng để nhận biết những đại gia ở giải đấu này đã không còn quá quan trọng.
Mourinho, với 2 chức vô địch và thành tích bất bại tại Stamforg Bridge đã bị HLV 49 tuổi Murat Yakin đánh bại triệt để trong lần đầu tiên dự giải. Napoli, đội chưa bao giờ được xem là ông lớn ở đấu trường Châu Âu đã chơi như thể mình mới là nhà đương kim á quân trước một Dortmund vẫn hừng hực lửa như thường lệ.
Hay AC Milan, ông lớn thành công nhất trong kỉ nguyên Champions League cũng đã hóa tầm thường sau nhiều năm vật lộn với vấn đề tài chính.
Và David Moyes, trong lần đầu tiên tham dự vòng bảng Champions League đã chứng minh thực lực của mình bằng cách giúp MU trở lại với hình hài một ông lớn thực thụ cũng với chính những con người đã chơi rất chật vật mới kiếm được một suất vào vòng 1/16 hồi năm ngoái.
3. Tất nhiên, vẫn còn quá sớm để hi vọng vào sự trỗi dậy của một Porto của năm 2004 ở những Basel hay Copenhagen bởi khác biệt về đẳng cấp giữa họ với những CLB tên tuổi là rất khó để san lấp. Thế nhưng với Napoli hay Man United, đó là chuyện hoàn toàn khác.
Những thiếu sót về kinh nghiệm của các cầu thủ Napoli hoàn toàn có thể được Benitez bù đắp bằng triết lý đã qua nhiều năm trui rèn ở Tây Ban Nha và Anh của ông.
David Moyes vẫn có thể tự tin như chính lời phát biểu của ông bởi đội hình của MU vẫn còn đó những nhà vô địch của năm 2008 và khát khao chứng tỏ của những Van Persie hay David De Gea vẫn đang hiện rõ mồn một.
Và vẫn còn hàng tá đội bóng khác cũng đang sẵn sàng cho sự chuyển mình để có thể cạnh tranh sòng phẳng với những Barca, Bayern sau nhiều năm lặn ngụp như PSG, Man City, Arsenal hay thậm chí là Atlectico Madrid.
Champions League, đã chính thức trở lại với những bất ngờ khó đoán và hứa hẹn hấp dẫn hơn gấp nhiều lần!
Theo Radiovietnam