Ngày 28/9, phát ngôn viên cảnh sát Cleveland cho biết: “Một đàn ông 30 tuổi (Titus Bramble) đến từ Wynyard vừa bị bắt vì bị nghi ngờ có liên quan đến tấn công tình dục và tàng trữ ma túy hạng A”.
Titus Bramble
Được biết, năm ngoái chàng hậu này cũng đã bị cảnh sát Northumbria bắt giữ vì bị cáo buộc liên quan đến một vụ hiếp dâm một phụ nữ 19 tuổi tại khách sạn Newcastle nhưng ngay sau đó anh này đã được tự do và không có tội. Khi ấy, Tesfaye anh trai của anh ta cũng đã ngồi trong xà lim được 4 năm rưỡi.
Một phát ngôn viên Sunderland cho biết: ”Câu lạc bộ đang theo dõi sát sao vấn đề này nhưng theo như các cuộc điều tra của cảnh sát đang diễn ra thì không thể đưa ra bất kỳ bình luận gì ở thời điểm hiện tại”.
Sự nghiệp của Bramble bắt đầu ở câu lạc bộ thị trấn Ipswich quê nhà của anh, sau đó anh chuyển về đầu quân cho Newcastle United do Bobby Robson quản lí với giá 6 triệu bảng Anh. Anh gia nhập Wigan Athletic và sau đó trở lại xứ Đông Bắc đầu quân cho Sunderland vào năm ngoái.
Thư Kỳ