>>> 'Luật sư đặc biệt' đưa 'kỳ án' ra công luận như thế nào? - Kỳ 3
Người mẹ ấy đứng trước phiên tòa xét xử kẻ gây ra tội ác cho con đứa con mình không phải để “đòi con”, hay bắt kẻ đã gây ra cái chết cho cô bé phải gánh tội thật nặng. Bà và những người thân của em chỉ mong tìm ra sự thật vụ án đó, mong người thanh niên chỉ vừa 20 tuổi nói ra sự thật để cho con họ không phải đau lòng. Chỉ tiếc rằng, có những sai lầm lại chồng lên sai lầm, sự giả dối lớn lên lại lất át đi cái tình người vốn có….
Giá như… đến với nhau bằng tình người
Giờ thì tôi biết, cô Nguyễn Thị Phương Dung đã phải kiên cường đến nhường nào trước nỗi đau đứa con gái Phạm Phương Linh . Tôi cứ nghĩ, sẽ có không ít người trong trường hợp đó gục ngã, đau buồn quá mà sinh chuyện đau lòng. Cô Dung cũng giống những người khác, cũng đau buồn đến độ không biết phải diễn tả thế nào với cái nỗi đau đớn mà cô trải qua. Chỉ có điều, cô không được phép cho mình gục ngã mà phải càng mạnh mẽ, vững tâm, để cô “gánh cái sứ mệnh” đòi lại cái “quyền trẻ em” mà Phạm Phương Linh đáng được có.
Trước hết xin bắt đầu với hung thủ trong vụ án, đó là Phạm Hồng Quân, sinh năm 1981, là con của vị Trung tá cảnh sát giao thông, Đội trưởng của một đội cảnh sát giao thông Công an TP. Hà Nội. Quân có hộ khẩu tại Phường Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Hà Nội.
Trong trí nhớ của cô Dung, chỉ ít ngày sau khi Phương Linh mất, trong cuộc gặp mặt đầu tiên với Phạm Hồng Quân, dẫu biết Quân là người gây ra tội ác với con mình nhưng đứng trước cô là một thanh niên “chỉ mới 20 tuổi”. Thế nhưng, có thể chính vì Quân được sinh ra trong một gia đình có sự buông lỏng từ việc giáo dục của cha mẹ đã biến anh ta thành như vậy. Cha anh ta là Đội trưởng đội Cảnh sát giao thông, còn mẹ anh ta là chủ của một quán karaoke ở Ô Chợ Dừa. Lúc đầu, khi cô Dung gặp mặt, ngoại hình của mẹ Quâ