Khoảng 21h ngày 9/8/2016 tại xã Trịnh Tường, Bát Xát, Lào Cai xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng với 4 người bị sát hại tàn bạo, trong đó có 1 người lớn và 3 cháu trẻ nhỏ.
Theo lời kể của người nhà nạn nhân, ngày 9/8, ông Tẩn Sài Dìn (SN 1968) và vợ là Chảo Mùi Cói (SN 1968) cùng con trai đi phun thuốc. Đến khoảng 21h30 thì về đến nhà.
Lúc đó, hai cánh cửa khóa cả trong lẫn ngoài. Anh con trai định phá khóa nhưng bà mẹ không cho mà mở cửa sau để vào nhà. Mở cửa đi vào trong, cả nhà bàng hoàng khi nhà cửa bị lục tung. Không những vậy, một chiếc súng kíp được gài sẵn ở cửa chính.
Mương nước nơi phát hiện thi thể các nạn nhân (Ảnh Lâm Phong).
Gọi cửa không ai nghe, vào nhà nhìn cảnh tượng đó, 3 người hốt hoảng kêu lên rồi vội vàng đi báo công an.
Được biết, hiện cơ quan công an tỉnh Lào Cai đã xác định Tẩn Láo Lở (24 tuổi), trú cùng thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát là nghi can số 1 trong vụ thảm án giết 4 người trong gia đình anh Tẩn Ông Nải. Hiện Lở đã bỏ trốn khỏi địa phương.
Theo anh chồng, nguyên nhân vụ việc có thể xuất phát từ việc nghi can có quan hệ ngoài ý muốn với vợ của mình khi mới cưới được 28 ngày. Không những vậy, sau đó nhiều lần, nghi can còn ăn trộm gà, cá của gia đình dẫn đến mâu thuẫn hai bên càng lớn.
Sau khi vụ việc đau lòng xảy ra, bà Giàng thị Dung, bí thư huyện ủy Bát Xát đã đại diện đến thăm hỏi gia đình và hỗ trợ 5 triệu đồng/ nạn nhân. Phía tỉnh Lào Cai hỗ trợ 10 triệu đồng và xã hỗ trợ 4 triệu đồng cho gia đình.
Lâm Phong