Trước đó, theo thông tin ban đầu từ người dân, vào khoảng 6h30 sáng nay (28/4), một số người dân sống dọc 2 bên QL1 (giáp giữa TX Dĩ An, tỉnh Bình Dương và quận Thủ Đức, TP HCM) hoảng hồn khi nghe tiếng nổ chua chát phát ra từ phía nhà bà Đỗ Thị Thoa (sn 1978).
Sau tiếng nổ, mọi người đã ùa nhau ra xem sự việc thì phát hiện bà Thoa đang nằm bất động cạnh vũng máu, nhiều đồ đạc trong nhà văng tung tóe.
Căn nhà nơi xảy ra vụ nổ khiến một người bị thương
Ông C. chủ nhà trọ nạn nhân cho biết khi nghe thấy tiếng nổ, mọi người trong gia đình ông ùa ra xem sự việc thì nghe thấy tiếng kêu cứu của bà Thoa, ông còn cho biết khi đó chân bà Thoa bị thương nặng. Ngay sau đó con trai ông đã đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Vợ ông C. (chủ căn nhà cho thuê) cho biết sau khi nghe vụ nổ thì bà cũng chạy ra nhưng thấy sợ quá, nên không dám lại gần. Bà cho hay nạn nhân còn có một tiệm cắt tóc nữa và thường xuyên đi về hai nơi. Cách đây vài ba hôm, con dâu bà có nghe thấy tiếng cãi vã, nhưng không rõ vì lý do gì. Tại đây là quán cà phê, người ra vào nhiều nên cũng không để ý.
Được biết, đây là quán cà phê mà nạn nhân đã thuê của ông C. từ năm 2009, sống với 3 người con. Thường ngày người này bán cà phê và chở con đi học.
Do tình trạng vết thương quá nặng nên nạn nhân đã được chuyển tới bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM để điều tri. Thông tin từ bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) cho biết, bệnh viện tiếp nhận cấp cứu nạn nhân trong vụ nổ nói trên vào lúc 8h15’ sáng cùng ngày trong tình trạng chấn thương nặng vùng tay, chân và lòi vùng bụng. Hiện nạn nhân đang được mổ cấp cứu tại bệnh viện.
Có mặt tại hiện trường, phóng viên ghi nhận bên trong căn nhà nhiều vật dụng bị bể nát, cánh cửa tôn bị bóp méo, nhiều mảnh kính bên trong căn nhà văng tung tóe khắp n