Hiếp dâm con rồi tống tiền cha

Hiếp dâm con rồi tống tiền cha

Thứ 6, 28/12/2012 | 00:08
0
– Bị bố mắng, cháu N.P.T (SN 1996, quê Việt Yên, Bắc Giang) đã giận dỗi bỏ đi. Vì không quen biết ai, nên T đã gọi điện cho một người bạn quen biết qua mạng để "cầu cứu". Tuy nhiên, “anh hùng” không cứu “mỹ nhân” mà tìm cách dụ dỗ đưa T vào nhà nghỉ rồi giở trò đồi bại. Xong việc, tên này còn gọi điện vòi tiền gia đình nếu muốn đưa con gái về.

Chỉ vì chat chit

Sự việc xảy ra vào ngày 12/8/2010, khi T mới được 14 tuổi, 7 tháng, 13 ngày. Trước đó, khoảng 10h ngày 11/8, khi cháu T đang nhắn tin cho bạn thì bị bố phát hiện. Vì quá tức giận nên bố cháu lấy roi vụt vào chân cháu. Bất ngờ vì lần đầu tiên bị bố đánh nên cháu đã giận dỗi, dắt theo chiếc xe đạp bỏ đi xuống thành phố Bắc Ninh.

Nạn nhân kể lại, trong lúc không biết phải tìm ai, cháu nhớ ra Nguyễn Chu Anh (tức Việt Anh, SN 1991, trú tại xã Tự Lạn, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang). Đây là người bạn cháu đã làm quen trên mạng khoảng 3 tháng trước và hai người có gặp nhau khoảng 2 lần. Chính vì vậy, T đã bấm điện thoại nhờ vả Chu Anh. Nhận được điện thoại, Chu Anh đã bắt xe buýt đi từ huyện Lạng Giang xuống Bắc Ninh để gặp T và sau đó 2 người bắt xe buýt ngược về thành phố Bắc Giang.

Tại đây, câu chuyện tồi tệ nhất đã xảy ra. "Khi vào nhà nghỉ, Chu Anh bảo cháu đi tắm nhưng cháu không đi. Thế là anh ấy bắt đầu ôm, cởi đồ và đè cháu ra giường. Cháu phản ứng, bảo anh đừng làm thế. Nhưng Chu Anh vẫn mặc kệ cháu giãy giụa, tiếp tục làm việc ấy... Trong những ngày đi cùng Chu Anh đã 2 lần làm "việc đó" với cháu", T thuật lại.

Sau khi bị cưỡng hiếp, bé gái nói muốn về nhà nhưng đối tượng Chu Anh dọa dẫm "về nhà sẽ bị bố mẹ đánh" và giấu chuyện gia đình T đã gọi điện tìm kiếm. Vì lo sợ nên nạn nhân chẳng biết làm gì ngoài việc đi cùng Chu Anh.

Ly kỳ hành trình tìm con

Cha của nạn nhân thuật lại, đến chiều tối ngày 11/8 vẫn không thấy con về nên anh thấy "ruột nóng như lửa đốt". Nhờ có manh mối từ những đứa em con dì của con gái, người cha xác định có nhiều khả năng con đang đi cùng Nguyễn Chu Anh. Nén cảm xúc, anh gọi điện hỏi han, thuyết phục thậm chí cảnh cáo là T còn đang ở tuổi vị thành niên. Đáp lại, Chu Anh vẫn phớt lờ và tắt điện thoại trong nhiều giờ.

Người cha kể lại, thấy thái độ của Chu Anh như vậy, anh đoán chắc con mình đang nằm trong tay đối tượng này. Lo sợ con mình sẽ bị bán đi sang biên giới, anh huy động tất cả những mối quen biết, lục tung từng ngõ ngách, kiểm tra từng chuyến xe, nhất là những chuyến xe đi ra các vùng biên giới như Lạng Sơn, Móng Cái (Quảng Ninh). Điểm xuất phát có nghi ngờ nhiều nhất là từ Bến xe Gia Lâm, Hà Nội.

Trong khi đó, đối tượng Chu Anh thì vẫn thoắt ẩn, thoắt hiện. Qua điện thoại, lúc đầu thì Chu Anh bảo không ở cùng T mà đang ở Nam Sách (Hải Dương). Chu Anh bảo muốn đi tìm T nhưng không có tiền nên gia đình đã cho người mang tiền xuống Nam Sách nhưng đợi mãi mà vẫn không thấy. Lần gọi điện tiếp theo, Chu Anh lại bảo đang ở Côn Sơn - Kiếp Bạc... Có lẽ vì quá cần tiền nên cuối cùng Chu Anh cũng lộ diện. Đối tượng này gọi điện hẹn gia đình T mang tiền đến một quán Internet ở Gia Lâm.

Có địa chỉ, người cha đã bố trí một người vờ ngồi chơi game sẵn ở đó, còn một người thì mang tiền đến cho Chu Anh rồi quay đầu đi luôn. Thấy đối tượng không tỏ vẻ nghi ngờ, "người bạn game" đã bám theo Chu Anh lên xe buýt, đi về hướng Bắc Giang. Trên xe Chu Anh còn gọi điện cho bạn bảo "cứ giữ nó ở đấy đợi tao về. Đã chuẩn bị được mấy bàn nhậu, mấy sân cỏ rồi".

Tại đầu Bắc Giang nơi điểm dừng xe buýt, một người khác cũng được cha nạn nhân bố trí đóng giả làm xe ôm, chờ đợi sẵn. Bằng đủ cách mời chào, cuối cùng Chu Anh cũng chọn đúng "ông xe ôm giả" để đi về chỗ bạn. Tìm hiểu và biết chắc có T đang ở trong nhà của một người bạn Chu Anh, những người khác đợi ở ngoài mới cùng ập vào để "giải cứu".

Người cha cho biết, khi lao vào cứu con, lúc đầu khoảng chục đối tượng bạn của Chu Anh đã gây gổ, cản trở. Tại cơ quan công an, cơ quan điều tra xác định Chu Anh lớn lên trong gia đình có bố mẹ đã ly dị nhau. Chu Anh mới học hết lớp 9 thì bỏ học, chưa có công ăn việc làm.

Trong phiên tòa sơ thẩm, HĐXX tuyên phạt bị cáo 15 tháng tù giam về tội danh Giao cấu với trẻ em. Gia đình nạn nhân đã kháng cáo bản án. Tại phiên tòa phúc thẩm mới đây (ngày 11/5) tại TAND tỉnh Bắc Giang, phía gia đình bị hại và luật sư đã đòi hỏi phải làm rõ hành vi Hiếp dâm và Bắt giữ người trái pháp luật của bị cáo. TAND tỉnh đã ra quyết định tạm hoãn phiên tòa để mời người bị hại.

Minh Lý

Cùng chuyên mục

Tp.HCM cảnh báo chiêu lừa dịp lễ 30/4 - 1/5

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:31
Bên cạnh lưu ý người dân cảnh giác với các chiêu lừa đảo vào dịp lễ 30/4 và 1/5, Công an Tp.HCM sẽ huy động 100% lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát.

An Giang: Khởi tố 2 cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên

Thứ 5, 25/04/2024 | 20:02
Cả 2 bị can là cán bộ VPĐKĐĐ chi nhánh Long Xuyên cùng bị khởi tố để điều tra cùng về hành vi Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hoãn xử vụ BV thẩm mỹ Nam An kiện Cty quản lý Hoa hậu Lê Hoàng Phương

Thứ 5, 25/04/2024 | 19:32
Sau khi đặt nhiều cầu hỏi cho Công ty Sen Vàng, đại diện Bệnh viện thẩm mỹ Nam An đã đề nghị dừng xét xử và được tòa chấp nhận.

Người phụ nữ mất nửa tỷ đồng vì chiếc bẫy ngọt ngào của "bạn trai"

Thứ 5, 25/04/2024 | 18:00
Chị T. được bạn trai quen qua mạng nhờ đánh hộ game, sau đó dụ dỗ chị lập tài khoản chơi độc lập. Chị mất trắng nửa tỷ đồng sau 5 năm lao động vất vả ở Đài Loan.

Lực lượng QLTT phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu

Thứ 5, 25/04/2024 | 16:45
Mới đây lực lượng Quản lý thị trường phối hợp với các cơ quan chức năng đã phát hiện hàng chục tấn đường nhập lậu.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.