Trước đó, vào khoảng đầu giờ chiều ngày 19/2, “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải thuộc câu lạc bộ Phòng chống tội phạm Bình Dương nhận được tin báo của anh Triệu Văn Hội (SN 1992, ngụ tỉnh Thái Nguyên, tạm trú phường Hòa Lợi, TX.Bến Cát, tỉnh Bình Dương) về việc bị mất 1 chiếc xe wave màu đen biển số 20F1-247.18.
Nhận được tin báo, nhóm “hiệp sĩ” Bình Dương lên đường truy tìm. Với sự suy đoán của đội trưởng Nguyễn Thanh Hải khả năng chiếc xe sẽ được đem qua Camphuchia để bán. Từ phán đoán này, anh Hải cùng các anh Hữu Khánh, Tấn Minh, Công Nguyên, Trung Hiếu, Công Hưng, Trần Dân và Văn Thuận lên đường chốt chặn ở cầu vượt Củ Chi (huyện Củ Chi, TP.HCM).
Không nằm ngoài dự đoán của anh Hải, đến hơn 16h cùng ngày, các hiệp sĩ đã phát hiện đối tượng chạy xe trên quốc lộ 22 rồi đi vào đường tỉnh lộ 8 hướng về huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
Đối tượng chạy xe với tốc độ 100km/h rất nguy hiểm nên “hiệp sĩ” không thể ra tay bắt giữ mà âm thầm theo sát đối tượng, chờ cơ hội ra tay. Khi đối tượng chạy đến đoạn cách khoảng 2km là đến cửa khẩu Tho Mo (Long An-Campuchia), “hiệp sĩ” Hải liền phóng xe nhanh lên phía trước ép xe đối tượng.
Lúc bấy giờ, đồng bọn và đối tượng trộm xe lấy dao trong người chống trả đâm “hiệp sĩ” Hải. Lúc đó, “hiệp sĩ” Thuận liền đá rớt con dao trên tay đối tượng liền bị đồng bọn đối tượng chém vào chân. Do lực lượng “hiệp sĩ” đông và thấy không có cơ hội "giải vây", các đối tượng khác liền lên xe chạy thoát.
Đối tượng bị bắt khai tên Nguyễn Văn Lũy (SN 1970, ngụ ở huyện Đức Huệ, tỉnh Long An). Trước đó, Lũy đang mang án 18 tháng tù về tội Tiêu thụ xe gian nhưng được hưởng án treo. Đối tượng Lũy đã được “hiệp sĩ” giao cho Công an tỉnh Bình Dương để tiếp tục điều tra.
Tịnh Đoàn