Theo thông tin từ các hiệp sĩ Bình Dương, vào khoảng 11h ngày 23/9/2015 hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải nhận được điện thoại của anh Ngô Tiến Thành (SN 1991, Ngụ khu 3, Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, tỉnh Bình Dương) thông báo vừa bị một người lạ ném bom xăng vào nhà.
Anh Thành nhớ lại sự việc bị ném bom xăng
Được biết, anh Thành quê ở TP.HCM mới lên Bình Dương mua đất và có thuê hầu xây dựng nhà trị giá 1.5 tỷ đồng. Theo thỏa thuận, khi nhà xây dựng xong, phải được bảo hành 6 tháng chủ nhà mới đưa tiền hết. Theo đó, chủ nhà giữ lại 20% để bảo hành nhà.
Theo nạn nhân, trước khi xảy ra vụ việc có 1 người thợ điện tên Tuấn đến nhà đòi tiền gắn điện. Tuy nhiên, anh Thành nói người này đến ông chủ thầu lấy tiền. Lúc này, anh Thành và Tuấn lời qua tiếng lại một lúc rồi Tuấn bỏ đi.
Đối tượng Tuấn bị Hiệp sĩ bắt giữ
Đến khoảng 16 giờ ngày 20/9, có một đối tượng chạy xe máy đến nhà anh Thành ném chai xăng rồi bỏ chạy. Chủ nhà tên Thành chạy ra thì thấy nhà đang cháy và thiêu hủy khoảng 200 kg gạo và nhiều đồ trong nhà.
Anh Thành cùng hàng xóm dập tắt ngọn lửa. Sau khi nắm được tình hình vụ việc, hiệp sĩ Hải liền xin số điện thoại của Tuấn thợ điện rồi điện thoại cho Tuấn giả vờ nói đang xây nhà ở Thủ Dầu Một, đến để xem giả cả. Khoảng 14h ngày 24/9, Tuấn đến ngã Tư Chợ Đình thuộc Khu phố 1, Phường Phú Hòa, TP.TDM, Bình Dương để cùng anh Hải uống cà phê nói chuyện.
Hải thừa nhận đã đốt nhà của anh Thành. Lúc bấy giờ, các hiệp sĩ phối hợp cùng anh Hải liền chở đối tượng Tuấn bàn giao cho công an Phường An Phú, Thị Xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương. Tại trụ sở công an, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Tuấn (SN 1982 quê Quãng Ngãi, tạm trú Thị Xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Tối cùng ngày, công an Thị xã T