Hiểu rõ mình để tránh khỏi lo lắng

Hiểu rõ mình để tránh khỏi lo lắng

Thứ 2, 16/12/2013 | 08:36
0
rnNgười mà “hiểu rõ mình” thì sẽ rõ biết năng lực mình được bao nhiêu. Hiểu rõ như thật về mình thì sẽ có sự điều chỉnh thích thời, hết sức phát huy tài năng, tránh khỏi sự lo lắng quá nhiều, nhờ đó mà có lòng tự tin.

Có một lần nọ, tôi hỏi một ông chủ của một công ty về khoa học kỹ thuật đỉnh cao.

- Làm thế nào mà ông có thể tạo nên sự nghiệp to lớn như vậy?

Ông ấy trả lời:

- Đâu có gì lạ đâu. Thứ nhất là phải biết mình làm gì. Thứ hai là biết hoàn cảnh hiện tại cho phép mình làm điều gì, rồi sau đó mới thuận thế mà làm.
 
Thiền++ - Hiểu rõ mình để tránh khỏi lo lắng

Thật ra đây cũng là việc biết mình biết người. Trước hết là tự biết mình làm gì? Rồi lấy cái gì để làm? Và làm thế nào để thích ứng với sự thay đổi của hoàn cảnh? Ngoài ra cũng nên xem lại toàn bộ cục diện tình hình hiện tại, nếu như thuận thế mà làm thì nhất định sẽ thành công. Còn nếu như làm nghịch thế thì điều đó cũng nói lên mình không đủ năng lực, không đủ tài lực, lại thêm vào hoàn cảnh không cho phép thì coi như là thất bại.

Người mà “hiểu rõ mình” thì sẽ rõ biết năng lực mình được bao nhiêu. Hiểu rõ như thật về mình thì sẽ có sự điều chỉnh thức thời, hết sức phát huy tài năng, tránh khỏi sự lo lắng quá nhiều, nhờ đó mà có lòng tự tin.

Pháp sư Thánh Nghiêm

Tin và tự tin

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:32
Hàng ngày, chúng ta vẫn rao giảng về cái gọi là suy thoái chất lượng đào tạo giáo dục của thế hệ sau. Nhưng, thử hỏi đã bao giờ chúng ta tạo cho giới trẻ một cuộc cạnh tranh thực sự trong chính bản thân họ, thay vì sử dụng họ nhỏ giọt, thay vì cứ muốn mình sẽ thành chuẩn mực vĩnh viễn theo một quan điểm sống không tưởng.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Đo đạc hạnh phúc

Chủ nhật, 17/11/2013 | 20:13
Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Một hôm mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore “thần tượng” lại đứng hạng bét châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới!

Đối diện khổ đau

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:10
Trong chuyến sang Ấn Độ đầu tiên vào năm 1970, tôi đã được chứng kiến nhiều cảnh rất kỳ lạ khiến tôi bị sửng sốt. Điều làm tôi sửng sờ nhất là khi tôi đi dọc trên đường phố ở Bombay, tôi thấy có những cô gái được trưng bày trong những cái lồng như ở sở thú, để bán cho những người mua vui.

Khổ đau của con người là không có thật

Thứ 5, 22/08/2013 | 11:13
Cái khổ vì thân hay bệnh khổ là điều tất yếu trong "ngũ thú tạp cư địa" này. Nhưng cái khổ đó chưa quan trọng bằng cái khổ bởi vô minh.

Tin và tự tin

Thứ 5, 13/06/2013 | 08:32
Hàng ngày, chúng ta vẫn rao giảng về cái gọi là suy thoái chất lượng đào tạo giáo dục của thế hệ sau. Nhưng, thử hỏi đã bao giờ chúng ta tạo cho giới trẻ một cuộc cạnh tranh thực sự trong chính bản thân họ, thay vì sử dụng họ nhỏ giọt, thay vì cứ muốn mình sẽ thành chuẩn mực vĩnh viễn theo một quan điểm sống không tưởng.

Hạnh phúc tùy cách nhìn

Thứ 4, 27/11/2013 | 08:25
Mỗi người hiện hữu giữa cuộc đời này, đều có hoàn cảnh sống khác nhau; người thì của cải dư thừa, ăn ngon mặc đẹp, ngược lại có những kẻ nghèo khổ thiếu thốn mọi bề.

Không chạy tìm hạnh phúc thì sẽ không thấy khổ đau

Thứ 5, 12/12/2013 | 14:16
Khi ngồi thiền, tâm còn bám víu cái gì, mình phải niệm phóng tâm, tức là dù đối tượng phóng tới là thiện hay bất thiện, tịnh hay bất tịnh, chánh hay tà đều phải buông. Đã buông thì chánh hay tà không còn kẹt vào. Buông tất cả chánh tà, mình không còn thấy cái gì gọi là chánh cái gì gọi là tà, chỉ có thực tại hiện tiền.

Đo đạc hạnh phúc

Chủ nhật, 17/11/2013 | 20:13
Hình như chưa bao giờ người ta nói nhiều về hạnh phúc như bây giờ! Một hôm mở tờ báo, mọi người chưng hửng, rồi tủm tỉm cười: Việt Nam mình hạnh phúc nhất châu Á, đứng hàng thứ 12 trên thế giới, trong khi đó, Singapore “thần tượng” lại đứng hạng bét châu Á, vào hàng thứ 131 của thế giới!

Đối diện khổ đau

Thứ 2, 09/12/2013 | 08:10
Trong chuyến sang Ấn Độ đầu tiên vào năm 1970, tôi đã được chứng kiến nhiều cảnh rất kỳ lạ khiến tôi bị sửng sốt. Điều làm tôi sửng sờ nhất là khi tôi đi dọc trên đường phố ở Bombay, tôi thấy có những cô gái được trưng bày trong những cái lồng như ở sở thú, để bán cho những người mua vui.

Khổ đau của con người là không có thật

Thứ 5, 22/08/2013 | 11:13
Cái khổ vì thân hay bệnh khổ là điều tất yếu trong "ngũ thú tạp cư địa" này. Nhưng cái khổ đó chưa quan trọng bằng cái khổ bởi vô minh.