Các học trò của Simeone bước vào trận đấu ở San Siro với quyết tâm đòi nợ Real sau thất bại cách đây 2 năm. Tuy nhiên sau 120 phút thi đấu bất phân thắng bại, Atletico đã để thua chung cuộc 3-5 và đành nhìn đối thủ nâng cao chức vô địch trong tiếc nuối.
HLV Simeone thừa nhận vận may ngoảnh mặt với Atletico.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Diego Simeone không trách cứ học trò và cho rằng thất bại này là sự sắp đặt của số phận khi toàn đội đã chơi nỗ lực với 100% khả năng: “Tôi đã nói với các học trò của mình ngay sau khi trận chung kết rằng họ đã chiến đấu với tất cả sức lực, quyết tâm và không có gì phải khóc, phải tiếc nuối. Bóng đá là một trò chơi của số phận và hôm nay nó đã không đứng về phía Atletico. Dù thế nào thì tôi vẫn rất tự hào về các học trò”.
Thất vọng với thất bại của đội nhà nhưng nhà cầm quân người Argentina thừa nhận Real chơi hay hơn và không có gì để phàn nàn về trận đấu cả: “Đội chơi hay hơn đã giành chiến thắng xứng đáng. Tôi không bao giờ tin vào sự thiếu công bằng hay những lời bào chữa. Tôi chỉ thấy đau lòng khi những học trò của tôi đã phải hy sinh quá nhiều để đến được đây nhưng tôi lại không thể khiến họ hài lòng. Tôi cũng không thể mang đến những gì mà các CĐV mong muốn và điều đó khiến tôi thất vọng hơn cả. Không ai nhớ đến kẻ về nhì cả. Thất bại trong hai trận chung kết thực sự khó nuốt trôi nhưng không thể thay đổi. Giờ thì chúng tôi sẽ về nhà và cố gắng quên đi mọi thứ”.
Trong khi đó HLV Zidane phấn khích khi giúp Real lên đỉnh châu Âu ngay ở mùa giải đầu tiên và đây cũng là chức vô địch Champions League lần thứ 7 trong sự nghiệp, trước đó nhà cầm quân người Pháp từng 6 lần lên ngôi với tư cách cầu thủ. "Tôi rất tự hào về những gì các cầu thủ đã làm để Real lên ngôi vô địch. Đây thực sự là một công việc tuyệt vời. Tôi đang rất hạnh phúc và chúng tôi sẽ tận hưởng niềm vui này". Chung quan điểm với