Thiên nga đen bơi ở Hồ Gươm: Xin đừng thay thế

Thiên nga đen bơi ở Hồ Gươm: Xin đừng thay thế "cụ rùa" bằng thiên nga

Thứ 3, 06/02/2018 | 07:38
1
Nhiều người đang xôn xao bàn tán về việc người ta đem cả thiên nga trắng, lẫn thiên nga đen thả vào Hồ Gươm. Có những điều rất đỗi quen thuộc, như trong những câu chuyện cổ tích, đọc nghìn lần không chán, nhưng nếu đặt không đúng chỗ, nó lại như cái gai đâm vào lịch sử.

Đầu tiên là ý tưởng dựng mô hình Kong ở Hồ Gươm. Một ý tưởng định như muốn biến không gian giữa lòng Thủ đô thành "nơi ở của Tác-zăng". Hủy.

Tiếp đó là tuyên bố Hồ Gươm không còn "cụ rùa" nào. Một tuyên bố tưởng rất bình thường, nhưng có cảm giác như nó "xóa sổ" một biểu tượng ăn sâu vào tâm thức của biết bao người, bao thế hệ.

Cafe8 - Thiên nga đen bơi ở Hồ Gươm: Xin đừng thay thế 'cụ rùa' bằng thiên nga

Rùa Hồ Gươm đã đi vào tâm thức biết bao thế hệ.

Rùa Hồ Gươm được coi là một niềm tự hào, khi gắn liền với những câu chuyện lịch sử. 

Người ta có lúc cần xây dựng và giữ mãi biểu tượng là thế.

Nhưng giờ là thiên nga trắng và thiên nga đen! Người ta đã thả thiên nga ở hồ Hoàn Kiếm!

Thiên nga là loài vật đẹp, gắn liền với những câu chuyện cổ tích. Tôi không ghét thiên nga, nhưng ngay sau khi vừa tuyên bố Hồ Gươm không còn "cụ rùa" chưa lâu, người ta đã đem thiên nga cho tung tăng ở đây, thật chẳng khác gì "một cái tát".

Chẳng bao lâu nữa, có khi dân tình rủ nhau lên Hồ ...thiên nga chơi, chứ cũng không còn gọi nó bằng cái tên quen thuộc. 

Cafe8 - Thiên nga đen bơi ở Hồ Gươm: Xin đừng thay thế 'cụ rùa' bằng thiên nga (Hình 2).

Và giờ người ta thả cả thiên nga trắng lẫn thiên nga đen ở Hồ Hoàn Kiếm.

 
Quanh Hồ Gươm, bạn có thể thấy biểu tượng Playboy, có thể thấy Macdonald's và giờ bạn thấy thiên nga bơi khi không còn "cụ rùa".

Ngày 5/2 trả lời báo chí,  phía bộ VH,TT&DL nói gì? Họ nói là chỉ biết thông tin qua báo chí.

Mỗi người sẽ tự có cho riêng mình dòng cảm xúc với câu chuyện thời sự này.

Với tôi, tôi chỉ mong, xin đừng thay thế "cụ rùa" bằng thiên nga, nhất là những con thiên nga đen!

 Ngọc Diệp

Đàn thiên nga vừa thả xuống Hồ Gươm được bảo vệ thế nào?

Thứ 2, 05/02/2018 | 18:28
Đàn thiên nga khi thả xuống Hồ Gươm đã được gắn chip điện tử để dễ dàng theo dõi. Các đơn vị chức năng sẽ có sự phối hợp để chăm sóc sức khỏe cho thiên nga một cách thường xuyên.

Bộ VH,TT&DL nói gì về việc đàn thiên nga "tung tăng" ở Hồ Gươm?

Thứ 2, 05/02/2018 | 16:43
Trước việc đàn thiên nga gồm 12 con được thả xuống Hồ Gươm làm nhiều người ngạc nhiên. Liên quan đến vấn đề này đại diện bộ VH,TT&DL đã nói gì?
Cùng tác giả

Phạt 5 triệu: Xin đừng quá tam ba bận!

Thứ 3, 24/10/2017 | 11:50
Tất cả những khía cạnh liên quan đến việc này được đưa lên bàn cân mổ xẻ. Có ý kiến cho rằng, vị bác sĩ kia có thể khởi kiện quyết định xử phạt mình. Nếu điều này xảy ra, chắc chắn sẽ có rất nhiều “tòa án bàn phím” được lập.

Thầy đã về với thế giới người hiền!

Thứ 3, 10/10/2017 | 08:26
Trong một sớm mùa Thu dịu nhẹ và thanh cao, tin buồn về sự ra đi của một người thầy của bao thế hệ học trò, thầy Văn Như Cương, đã làm cho cuộc đời vốn dĩ đầy lo toan, nhọc nhằn, trắc trở bỗng hóa sắc sắc, không không hơn bao giờ hết.

Tấm bằng Tiến sĩ của Bí thư!

Thứ 5, 21/09/2017 | 11:09
Câu chuyện về ông Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND T.P Đà Nẵng dùng “bằng ngoại” từ bậc thạc sĩ, đến tiến sĩ của một trường đại học có tên kêu như chuông ở bên kia đại dương, khiến nhiều người suy ngẫm.