Giữ đúng lời hứa của mình, Hồ Việt Trung gửi đến khán giả MV “Rượu Cưới Ngày Xuân” như một món quà chúc Xuân dành tặng cho tất cả mọi người trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết.
Vẫn với phong cách vui nhộn, khai thác nhiều yếu tố hài hước và diễn xuất tự nhiên, vui tươi của mình, Hồ Việt Trung đã mang lại một sản phẩm âm nhạc “đậm chất” riêng của mình. Trong vai một chàng trai si tình phải tìm cách chinh phục trái tim của mẹ vợ tương vai, nhân vật của Hồ Việt Trung gặp phải những tình huống oái ăm và thử thách, “phá” đám cưới hay “đốt nhà” anh chàng cũng cả gan dám làm.
Dù biết lựa chọn con đường làm MV ca nhạc đậm chất hài hước là việc khó khăn và gặp phải không ít chông gai, nhưng anh vẫn luôn muốn giữ phong cách làm nhạc này. Cũng bởi, anh yêu thích tiếng cười, và muốn mang niềm vui đến cho khán giả của mình. Khi nào khán giả không còn cười nữa, anh mới thôi. Để khán giả không nhàm chán với những sản phẩm của mình, anh biến hóa và lựa chọn nhiều dòng nhạc để thử thách mình.
Là một ca khúc nhạc quê hương đậm chất miền Tây, “Rượu Cưới Ngày Xuân” cũng là một bài hát quen thuộc với nhiều thế hệ của người Việt, nên để thể hiện lại bài hát theo một cách thu hút thật không đơn giản. Đa số ca sĩ thường lựa chọn remix lại ca khúc Xuân theo phong cách sôi động, riêng Trung lựa chọn hướng đi khác, dù hát nhạc quê hương không dễ như nhạc trẻ và mất rất nhiều thời gian để luyện tập cho giọng hát thật “ngọt”, bài hát thật “tình”.
Kết hợp với nghệ sĩ hài Lâ