Gặp gỡ Hoa hậu Việt Nam 2014 Kỳ Duyên ngày cận Tết, cô cho biết bản thân đang khá bận rộn. Sau khi kết thúc học kỳ, người đẹp phải giải quyết công việc cá nhân còn tồn đọng. Hoa hậu sẽ ăn Tết tại quê Nam Định cùng gia đình, sau đó chính thức vào Sài Gòn sinh sống và học tập.
Kỳ Duyên và mẹ đã thuê nhà tại TP.HCM. Cả hai sẽ vào sinh sống bắt đầu từ ngày mùng 10 Tết âm lịch.
- Mới đây, quyết định Nam tiến của chị khiến nhiều khán giả khá bất ngờ. Chị có thể nói rõ hơn về quyết định này?
Tôi suy nghĩ trong vòng 3 ngày mới quyết định chuyển hẳn vào Sài Gòn để tiện công việc. Sau khi xem lại các bài báo viết về mình trong năm 2015, tôi nghĩ mình cần trau dồi kỹ năng mềm, sự tự tin để hình ảnh cá nhân ngày một tốt hơn. Việc sống, học tập và làm việc tại TP.HCM sẽ giúp tôi có cơ hội rèn luyện và hoàn thiện bản thân. Bên cạnh đó, quản lý cũng như ekip làm việc của tôi đều ở trong này nên tôi nghĩ đây là điều nên làm.
Việc học hành tôi vẫn ưu tiên lên hàng đầu. Tôi sẽ học tại Đại học Ngoại thương cơ sở 2. Hệ thống giáo dục của hai miền giống nhau, chỉ khác là miền Nam không có bộ môn tiếng Pháp. Do đó, tôi sẽ ngừng học tiếng Pháp một năm.
- Việc Nam tiến của chị đã chuẩn bị đến đâu rồi?
Ăn Tết tại Nam Định và Hà Nội xong, tôi và mẹ sẽ chuyển hẳn vào TP.HCM. Tôi và mẹ cũng đã thuê nhà ở đây, xe hơi tôi cũng chuyển vào nên mọi thứ khá thuận tiện. Tôi sẽ cố gắng một tháng ra Bắc khoảng 2 lần để thăm gia đình. Bên cạnh đó, nếu có công việc ở Hà Nội, tôi cũng sẽ tranh thủ về quê. Từ ngày đăng quang Hoa hậu, tôi có được nhiều cơ hội làm việc ở Sài Gòn nên đã khá quen với nhịp sống nơi đây. Tôi cảm thấy mọi thứ thật đáng yêu và dễ mến, nhất là con người và thời tiết.
- Có phải chị muốn vào TP.HCM để "tấn cô