Tin nhanh về vụ việc, vụ cháy xảy ra vào khoảng 1 giờ 30 chiều 31/8, tại ngôi nhà của ông Cao Văn Sùng (78 tuổi, ở số 525/9/21E Quang Trung, KP.8, P.10, Q. Gò Vấp), đám cháy bùng phát từ gác lửng của căn nhà rộng 30 mét vuông và nhanh chóng lan rộng.
Theo thông tin ban đầu, em Cao Đức Hải (15 tuổi - cháu ông Sùng) đang học bài trên gác thì phát hiện bảng điện bốc khói. Rồi ngọn lửa nhanh chóng lan ra. Em Hải đã dùng nước tạt vào đám cháy tuy nhiên không thể khống chế chúng.
Ngay sau đó ông Sùng đã đưa vợ của mình là bà Cao Thị Mộng (73 tuổi) kịp thoát ra ngoài trước khi đám cháy bùng lên dữ dội
Phát hiện vụ việc, người dân gần đó đã nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng và ứng cứu cho gia đình.
Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC quận Gò Vấp đã có mặt tại hiện trường để dập tắt ngọn lửa. Tuy nhiên, do căn nhà nằm trong hẻm và cách xa đường chính nên công tác cứu hộ gặp khó khăn.
Đến khoảng 3 giờ chiều cùng ngày, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn nhưng nhiều tài sản trong nhà đã bị thiêu rụi.
Phùng Sơn