Dịp Valentine - Lễ Tình Nhân, là thời điểm nhiều nghệ sĩ cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc về tình yêu. Hòa Minzy cũng không ngoại lệ khi cách đây vài hôm, nữ ca sĩ đã tiết lộ đến khán giả ca khúc mở màn năm mới của mình trùng với dịp lễ Tình Nhân mang tên "Tự nhiên buồn".
Hòa Minzy mở màn năm mới 2016 với ca khúc chủ đề Valentine.
"Tự nhiên buồn" ca khúc được viết lời từ một giai điệu có sẵn cách đây 4 năm của nhạc sĩ trẻ Trịnh Nhật Anh - đây cũng chính là người anh mà Hòa Minzy quen khi mới chập chững lên Hà Nội theo học tại trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Hà Nội. Cơ duyên đến với ca khúc khi được chính nhạc sĩ nhờ Hòa Minzy lúc bấy giờ là sinh viên năm 1 thu âm hộ demo ca khúc này để nhạc sĩ gửi đến một nữ ca sĩ trẻ đang rất nổi tiếng vào thời điểm đó.
Tuy nhiên, vì một lý do nào đó người ca sĩ trên đã không nhận bài nên demo ca khúc "Tự nhiên buồn" được đăng tải trên mạng và nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả. Nhiều "fan" ruột của Hòa khá yêu thích ca khúc trên và sau hơn 4 năm hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Hòa Minzy quyết định xin phép tác giả ca khúc để thu âm và cho ra đời với bản phối hoàn thiện do chính nhạc sĩ Khắc Hưng - nhà sản xuất mát tay của hàng loạt hit Yêu, Sau Tất Cả thực hiện.
Ca khúc "Tự nhiên buồn" mang âm hưởng sâu lắng và đem lại nhiều cảm xúc cho người nghe.
"Tự nhiên buồn" không phải là một bài hát buồn theo đúng tên gọi của nó. Đúng hơn là một bài hát dành cho những ai đang yêu, si tình và đam mê tình yêu.
"Tự nhiên buồn" ở đây không phải vì chia tay, không phải vì mâu thuẫn mà tự nhiên buồn vì quá nhớ, quá yêu. Đây là một ca khúc với ca từ nhẹ nhàng phù hợp cho dịp Valentine, cho những con người luôn yêu hết mình và quá yêu dẫn đến luôn lo sợ cho tương la