Điểm chung của các bộ phim chiếu Tết là tiếng cười vui vẻ, hài hước. Vì vậy, việc mời Hoài Linh vào phim là "quyết sách" đúng đắn do anh là danh hài nổi tiếng, được nhiều khán giả yêu mến. Thực tế đã chứng minh suốt 4 năm qua, với việc ký độc quyền cùng một hãng phim tư nhân, Hoài Linh gần như trở thành gương mặt quen thuộc của mùa phim Tết khi năm nào cũng có một phim có anh thủ vai chính.
Đáng chú ý nhất là bộ phim "Nhà có 5 nàng tiên", trong vai ông Tiên Cảnh có vợ là bà Mai Nhỏ Nhẹ (do Việt Hương thể hiện), đôi vợ chồng làm nghề bán ve chai và nhận nuôi năm bé gái mồ côi với tất cả yêu thương. Hoài Linh bên cạnh phát huy sở trường hài kịch, anh vẫn thể hiện rõ nét tâm lý nhân vật của một người cha nghèo, chân chất và lúc nào cũng lo lắng cho những đứa con.
Dù pha lẫn yếu tố hài hước, nam danh hài vẫn mang đến những khoảnh khắc rưng rưng cùng nghệ sỹ Việt Hương. Đây là lần đầu tiên trong một bộ phim Tết, Hoài Linh đã mang đủ hỉ, nộ, ái, ố để thể hiện chiều sâu được thể hiện quá cách nuôi dạy con cái và kén rể. Phim vì vậy đã tạo nên cơn sốt và đoạt doanh thu ấn tượng trong mùa phim Tết 2013 với doanh thu xấp xỉ 60 tỷ đồng.
Hoài Linh trong phim "Nhà có 5 nàng tiên"
Trong 2 năm tiếp theo, 2014 và 2015, Hoài Linh tiếp tục tham gia độc quyền với Sóng Vàng trong hai bộ phim "Năm sau con lại về" và "Quý tử bất đắc dĩ". Nếu như trong phim Tết 2014, Hoài Linh hóa thân thành chú Sáu xe ôm có tính cách tưng tửng, chân chất thì đến phim Tết 2015, anh lại thể hiện thành công vai diễn chú Minh, một người bán vé số. Những vai diễn giản dị, mộc mạc vốn luôn là thế mạnh của anh. Vì thế không quá khó để Hoài Linh "lột tả" được hình ảnh của nhân vật. Tuy vậy, yếu tố hài hước (vốn là nguyên nhân khiến Hoài Linh được "o bế" nhiều) lại không được danh hài phát huy. Nhiều tiếng cười nhàn nhạt đã xảy ra khi người xem thưởng thức hai bộ phim này