Hối hận muộn màng của gã tội phạm mồ côi ba mẹ từ bé

Hối hận muộn màng của gã tội phạm mồ côi ba mẹ từ bé

Tô Thị Sen
Chủ nhật, 13/05/2018 | 10:52
0
Bố mất khi mẹ mang thai được 6 tháng, được 3 tuổi thì mẹ vì bệnh tật cũng ra đi. Long được các anh chị nuôi lớn lên. Dù vất vả nhưng các anh chị cũng toàn tâm toàn sức cho Long, nhưng vì ra đời sớm, Long đã nghe theo lời bạn bè và sa vào con đường tội lỗi.

 Tạ Quang Long (SN 1985, ngụ Bình Phước, đang thụ án tại trại giam Đắk Plao, thuộc cục VIII, bộ Công an) dù mới bước qua tuổi 30 nhưng đã có 3 tiền án trước đó vì tội Trộm cắp tài sản.

Hối hận muộn màng của gã tội phạm mồ côi ba mẹ từ bé

Long chia sẻ với phóng viên

Khi được hỏi về tội của mình, Long phân trần: “Cũng là do em cả, mỗi lần phạm tội bị đi tù về rồi định tu chí, nhưng cứ thiếu tiền lại đi ăn trộm lại. Dù được anh chị hết sức yêu thương, nhưng cứ phạm tội hết lần này đến lần khác nên ai cũng chán, không muốn đi thăm nữa”.

Long kể, gốc nhà Long tận Quảng Trị, vì cuộc sống khó khăn nên bố mẹ Long di cư vào Bình Phước. Vùng đất mới tuy còn nhiều vất vả, nhưng lại cho gia đình Long có đất để canh tác mưu sinh.

Long là con út trong gia đình có 6 anh chị em, kể đến đây Long nghẹn ngào: “Ba mẹ em sinh được 6 người con, lúc mẹ mang bầu em được 6 tháng thì ba bệnh nặng nên qua đời. Mẹ em vất vả nuôi 6 anh em, nhưng sau đó cũng mất vì bệnh tật. Em lúc đó mới 3 tuổi, các anh chị em trong nhà làm thuê làm mướn nuôi em nên người”.

Cũng chỉ vì kinh tế gia đình khó khăn nên mới học lớp 5 Long đã nghỉ học ở nhà giúp anh chị. Long chia sẻ: “Các anh chị cũng lần lượt lập gia đình, dù thương em nhưng ai cũng nghèo nên em quyết định bỏ học. Cứ trong nhà ai có gì làm là em phụ giúp, anh chị nào cũng thương em lắm”.

Dù sống trong sự bao bọc của anh chị, nhưng Long lại thường xuyên đi chơi với đám bạn hư nên đã nhiễm thói ăn chơi nhậu nhẹt.

Long kể lại: “Thực ra lúc mới lớn, em cũng chẳng phải ăn chơi phá phách quá đáng, chỉ la cà quán xá cà phê, rồi nhậu nhẹt với đám bạn thôi. Nhưng do mình nghèo, nên tiền để dùng mấy cái đó cũng là một vấn đề, vì vậy nên mới nghĩ ra cách kiếm tiền nhanh để tiêu xài”.

Cũng chỉ vì thấy mỗi lần bạn bè rủ rê chơi bời mà mình không có tiền bao bạn, toàn được bạn bao nên Long thấy ngại. Long tâm sự: “Em thấy mình nghèo thật nhưng đi ăn nhậu với bạn bè chả lẽ để họ bao mãi, nên nhiều lúc tủi thân lắm. Mà lúc đó đi làm thì chỉ làm cho các anh chị, lâu lâu anh chị cũng cho tiền nhưng không đủ đi ăn nhậu. Nghĩ vậy nên đã theo đám bạn đi ăn trộm xe máy bán lấy tiền tiêu”.

Lúc đầu bị bạn rủ, Long cũng không dám đi vì quá sợ. Nhưng thấy bạn bảo đi ăn trộm bán có tiền xài nên Long mềm lòng, Long đã đi cùng bạn, và sau đó đã bị bắt năm mới 21 tuổi.

Mới bước vào tuổi đẹp đẽ nhất đời người lại phải vào tù nên Long buồn lắm, Long nói: “Thực chất, khi đi ăn trộm xe máy của người ta thì em nghĩ chắc không ai biết, ai ngờ công an bắt được. Vào tù sợ lắm, cũng đã nghĩ ra tù sẽ tu chí làm ăn...”.

Rồi Long cũng ra tù, nhưng thay vì tu chí làm ăn Long lại mặc cảm, đi xin việc với cái lý lịch đã từng đi tù, nhiều công ty ái ngại không nhận nên Long đi làm việc tự do bên ngoài. Ngày nào làm được đồng nào Long tiêu hết đồng đó, rồi buồn chán lại lao vào ăn nhậu, nhưng ăn nhậu không có tiền Long lại nghĩ đi ăn trộm...

Và cứ mỗi lần tặc lưỡi, Long lại đi ăn trộm và cuối cùng là nhà tù. Long chia sẻ: “Lần này là lần thứ 4 em vào tù, lần cuối cùng này với tội danh Cướp tài sản. Em cũng không biết nói gì nữa, bây giờ mọi chuyện đã đến nước này thì biết nói gì. Cũng chỉ nghĩ sau này về lại với đời thì cố gắng tu chí, nhất định không muốn vào tù một lần nào nữa...”.

Đà Nẵng mời công ty Hàn Quốc cùng tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu

Thứ 5, 03/05/2018 | 18:40
UBND TP.Đà Nẵng khảo sát tổ chức Lễ hội Khinh khí cầu vào cuối năm 2018 này.

Sự hối hận của phạm nhân mang tội hiếp dâm người yêu nhí

Thứ 7, 07/04/2018 | 08:00
Vốn là người hiền lành, nhưng vì "yêu" cô bé là con của người bạn, Kỳ sa vào vòng lao lý. Dù đã trả giá cho hành vi của mình, Kỳ vẫn luôn day dứt vì những lỗi lầm đã qua.

Cô gái hối hận vì đã nói dối bố mẹ trong ngày Cá tháng Tư

Chủ nhật, 01/04/2018 | 12:49
Ngày Cá tháng Tư là ngày mà mọi người nói dối, thế nhưng cô gái có tên Huyền lại khiến đây không chỉ là trò đùa vui nữa mà thật sự khiến bố mẹ đau lòng.
Cùng tác giả

Lòng bao dung của cha mẹ "cải tạo" cuộc đời đứa con trai sa ngã

Thứ 2, 24/09/2018 | 10:33
Nghe bạn kể anh B. nói không thích mình, Hiếu sinh ra bực tức nên dùng dao đâm anh B. tử vong. Trả giá cho sự nóng giận nhất thời, Hiếu vùi chôn tương lai trong lao tù. Được sự động viên của cha mẹ, Hiếu cố gắng cải tạo tốt để sớm làm lại cuộc đời.

Chuyện đàn bà: Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu cũng cần có một bờ vai

Thứ 4, 12/09/2018 | 21:00
Phụ nữ dù mạnh mẽ đến đâu vẫn cần một người đàn ông song hành sẻ chia.

Chuyện đàn bà: Có tài thường cô độc

Thứ 7, 08/09/2018 | 20:00
Vốn dĩ thói thường là vậy, đàn ông có tài lắm người theo, đàn bà có tài thường cô độc.

Sự hối hận của phạm nhân có nhiều tiền án

Thứ 4, 29/08/2018 | 13:30
Lười lao động, Long sinh ra trộm cắp và liên tiếp đi tù. Lần thứ ba thụ án, nam phạm nhân thấy hối hận khi biết người thân không thể che chở, bảo bọc mãi.

Sự hối hận của người đàn bà buôn "cái chết trắng" vì làm ăn thua lỗ

Thứ 7, 25/08/2018 | 09:13
Làm ăn thua lỗ, Hương nhiều lần cầm cố tài sản, vay mượn lãi cao để tiếp tục kinh doanh. Tuy nhiên, khi mọi nỗ lực đều bất thành, trước tình cảnh vỡ nợ, muốn lấy lại vốn, nữ phạm nhân đã tìm đến con đường buôn ma túy.
Cùng chuyên mục

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.

Bị cáo Trần Quí Thanh bị đề nghị từ 9-10 năm tù

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:04
Theo đại diện VKS, bị cáo Trần Quí Thanh là người phải chịu trách nhiệm chính, tiếp theo là bị cáo Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.

Bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận cho bị hại vay tiền

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:12
Tại phiên tòa sáng 24/4, bị cáo Trần Quí Thanh và 2 con gái thừa nhận, giao dịch giữa các bị cáo và 4 bị hại là giao dịch cho vay chứ không phải mua bán tài sản.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.
     
Nổi bật trong ngày

Lâm Đồng: Bắt giữ tên trộm chém con trai chủ nhà

Thứ 4, 24/04/2024 | 14:23
Phát hiện trộm đột nhập vào nhà bố mẹ, trong lúc tri hô, con trai chủ nhà bất ngờ bị đối tượng cầm dao chém gần đứt khuỷu tay.

Mức án nghiêm khắc cho gã thợ xây sát hại anh họ rồi lẩn trốn suốt 24 năm

Thứ 4, 24/04/2024 | 09:47
Đàm Xuân Chí với bị hại là anh em họ, chỉ vì có mâu thuẫn mà Chí nảy sinh hành vi giết người. Sau khi gây án, Chí đã bỏ trốn suốt 24 năm mới bị bắt.

Bắt quản trị viên nhóm Facebook “Phố đèn đỏ...” chuyên môi giới mại dâm

Thứ 4, 24/04/2024 | 07:00
Vũ Thị Tuyết, quản trị viên của nhóm có tên “Phố đèn đỏ Hải Dương” trên Facebook với 2.200 thành viên, vừa bị Công an tỉnh Hải Dương bắt về hành vi môi giới mại dâm.

Bị cáo Trần Quí Thanh nói gì trong lời nói sau cùng?

Thứ 4, 24/04/2024 | 20:54
Trong lúc nói lời sau cùng, bị cáo Trần Quí Thanh nhiều lần ngậm ngùi, bày tỏ tình thương với các con và người vợ bị tai biến.

Kiên Giang: Bác sĩ lãnh án tù vì tiếp tay làm khống giấy khám sức khỏe

Thứ 4, 24/04/2024 | 19:55
Các bị cáo gồm bác sĩ và bảo vệ Trung tâm Y tế huyện Gò Quao cùng 4 cộng tác viên đã thu lợi bất chính, lãnh 68 năm tù về tội Giả mạo trong công tác.