Hối hận muộn màng không giúp kẻ giết chủ tiệm tạp hóa thoát án tử

Võ Công Thư

Hiệp làm nghề thợ hồ nhưng lại mê lô đề. Hiệp thuê trọ tại con hẻm trên Quốc lộ 13 và thường hay lui tới tiệm tạp hóa của người phụ nữ mua đồ, thiếu nợ hơn 200 ngàn đồng. Khi bị chủ tiệm cằn nhằn, Hiệp cho rằng mình không được tôn trọng nên sát hại nạn nhân cướp tài sản. Cuối cùng, Hiệp phải trả giá cho hành vi tội ác bằng cả mạng sống.

Chủ tiệm tạp hóa bị sát hại dã man

Khoảng 18h30 ngày 29/5/2019, con trai của bà Trần Thị T., 60 tuổi, ngụ hẻm 520, Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP.HCM, phát hiện mẹ nằm bất động trong khu vực bếp với nhiều thương tích.

Sợ hãi, con trai bà T. vội hô hoán mọi người xung quanh đến giúp đỡ. Mọi người đến, thấy hiện trường có nhiều xáo trộn, có dấu hiệu của việc vật lộn.

Cạnh thi thể bà T. có 1 chai thủy tinh vỡ, nhiều tài sản như nhẫn vàng, dây chuyền vàng, lắc đeo tay, bông tai và nhiều tiền mặt đã biến mất.

Thông tin nhanh chóng được cấp báo cho công an địa phương. Qua khám nghiệm hiện trường, bà T. tử vong ở nhà bếp, trên vùng đầu có nhiều thương tích. Cửa trong nhà đều khóa trái, riêng cửa ở bếp lại có móc sắt bên ngoài… Nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, Công an quận Thủ Đức phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự truy tìm manh mối của vụ án.

Hàng loạt các camera khu vực nhà trọ cũng như trong tuyến hẻm đều được tổ công tác kiểm tra nhưng không có dấu hiệu gì bất thường. Công an quận Thủ Đức nhận định, hung thủ gây án chỉ có thể là người quen và sống tại khu vực nhà trọ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tấn Hiệp, SN 1968, ngụ Hải Phòng có nhiều biểu hiện khả nghi nên đưa vào dạng nghi can số một.

Kẻ giết người đối diện mức án nghiêm khắc (Bị cáo Hiệp thời điểm mới bị bắt).

Thu thập thêm các chứng cứ, Công an nhận định chính Hiệp là hung thủ nên tiến hành truy bắt. Tuy nhiên, lúc này Hiệp không có mặt ở nơi thuê trọ và đi đâu không ai rõ.

Theo thông tin điều tra ban đầu, đối tượng Hiệp thuê trọ gần nhà bà T. và có máu lô đề. Hiệp làm thợ hồ và hay lui tới quán tạp hóa nơi bà T. làm chủ uống nước, mua đồ sinh hoạt. Người thân của bà T. cho biết, mối quan hệ giữa bà T. và Hiệp khá thân thiết, vì Hiệp thường nói chuyện với bà T. và nhiều lần ăn cơm tại nhà nạn nhân.

Ngay trong ngày 30/5/2019, các trinh sát tỏa đi những nơi đối tượng có thể lui tới với quyết tâm bắt giữ hắn về quy án trong thời gian sớm nhất. Theo nhiều nguồn tin, Công an phát hiện Hiệp đi từ nhà em gái của mình ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai về phòng trọ vào chiều cùng ngày, lực lượng chức năng lên phương án vây bắt. Khi Hiệp về đến khu vực cầu Bình Triệu, TP.HCM, công an áp sát, bắt giữ đối tượng.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai đã gây ra cái chết cho bà T.. Về nguyên nhân sát hại nạn nhân, Hiệp khai, do còn thiếu nợ bà T.. Khi nghe bà này cằn nhằn về việc Hiệp hay mua nợ với những lời lẽ khó nghe, Hiệp cho rằng bà T. thiếu tôn trọng mình nên ra tay sát hại rồi cướp tiền, vàng để trả nợ.

Hối hận muộn màng

Hơn 1 năm sau ngày gây án, cuối tháng Tám, TAND TP.HCM đưa Nguyễn Tấn Hiệp ra xét xử về các tội Giết người và Cướp tài sản. Ngày bị áp giải đến tòa, Hiệp tỏ thái độ thành khẩn, ăn năn hối hận về những gì mình đã gây ra. Trong phiên tòa, nhiều lần Hiệp xin lỗi người thân của bà T. và bày tỏ mong muốn HĐXX khoan hồng, cho mình một cơ hội sống để chuộc lỗi.

Bị cáo Nguyễn Tấn Hiệp khai, bà T. bán tạp hóa tại nhà. Còn Hiệp ở trọ cùng hẻm và thường xuyên mua hàng của bà, dẫn đến việc Hiệp nợ bà T. 205 ngàn đồng

Chiều 29/5/2019, Hiệp đến mua 1 chai Sting và nửa gói thuốc lá Jet. Bà T. lấy 20 ngàn đồng nhưng Hiệp chỉ trả được 10 ngàn, số tiền còn lại Hiệp tiếp tục xin khất. Bà T. không đồng ý việc Hiệp nợ tiền nên cằn nhằn. Tức giận về chuyện bà T. nói lời khó nghe, lại đang trong lúc cần tiền trả nợ, Hiệp nảy sinh ý định giết bà T. cướp tài sản.

Hành vi của Hiệp khiến dư luận bức xúc.

Để thực hiện ý định, Hiệp đi vòng ra phía cửa hông nhà bà T., lẻn vào trong nhà. Thừa lúc bà T. đi từ nhà tắm ra, Hiệp dùng chai nước mắm bằng thủy tinh đã qua sử dụng, tấn công liên tục vào đầu nạn nhân. Khi bà T. kêu cứu, Hiệp tiếp tục dùng chai thủy tinh đã vỡ đâm liên tiếp vào người bà T. cho đến khi nạn nhân gục xuống bất tỉnh.

Sau khi gây án, Hiệp cướp dây chuyền, nhẫn và 2,7 triệu đồng của bà T. rồi đi khỏi hiện trường. Hiệp mang 1,8 triệu đồng trả cho 1 người phụ nữ tại cây xăng rồi về phòng nằm ngủ. Một ngày sau, Hiệp đến nhà em gái tại huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai kể lại việc đã sát hại bà T. rồi quay về phòng trọ của mình và bị bắt tại khu vực cầu Bình Triệu.

Về thông tin bà T. thường hay giúp đỡ Hiệp, bị cáo thừa nhận có mối quan hệ thân thiết và bà T. coi Hiệp như em trai, từng có thời gian giúp đỡ khi Hiệp bị đau ốm, không ai chăm sóc. Hiệp cũng cho biết nhiều lần lui tới nhà bà T. ăn cơm, được coi như người trong nhà. Tuy nhiên, Hiệp hay chơi lô đề, cờ bạc nảy sinh nợ nần nên bà T. thường la mắng.

“Bị cáo còn thiếu tiền bà T.. Khi nghe bà T. cằn nhằn, nói lời khó nghe, bị cáo nghĩ bà T. thiếu tôn trọng mình, sẵn thiếu nợ của nhiều người đến lúc phải trả, bị cáo quyết định giết bà T. cho hả giận và cướp tài sản để trả nợ”, bị cáo Hiệp thừa nhận hành vi của mình trước tòa.

Với hành vi dã man, Hiệp phải trả giá bằng cả cuộc đời

Nghe Hiệp khai lại hành vi giết người, người nhà của bà T. tỏ ra bức xúc, đề nghị tòa xét xử nghiêm theo quy định pháp luật. Đại diện VKS thực hành công tố đề nghị tuyên bị cáo Hiệp mức án cao nhất. Trong khi luật sư bào chữa cho Hiệp mong HĐXX khoan hồng, vì bị cáo đã nhận ra lỗi lầm, có thái độ ăn năn hối cải.

Sau giờ nghị án, HĐXX nhận định, hành vi của Hiệp là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, tính mạng của người khác, có tính chất cồn đồ, phạm nhiều tội một lúc nên cần tuyên mức án nghiêm khắc nhất.

Xét thấy bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Hiệp mức án tử hình về tội Giết người, 6 năm tù về tội Cướp tài sản. Tổng hợp hình phạt bị cáo Hiệp phải chấp hành là tử hình.

C.T