Hot girl trả thù mẹ bằng 79 nhát dao

Hot girl trả thù mẹ bằng 79 nhát dao

Thứ 3, 29/10/2013 | 11:38
0
Cuối tháng 8/2013, dư luận nước Mỹ đã rúng động trước bản tin nghịch tử 18 tuổi ở bang Colorado chém mẹ tới 79 nhát. Và trong suốt nhiều ngày sau đó, những hình ảnh của sát thủ trẻ tuổi đã bay khắp các trang tin thế giới như một sự thật kinh hoàng về sự tàn bạo cũng như mức độ nhẫn tâm mà phạm nhân gây ra trong vụ án.

Buổi tối định mệnh

Buổi tối thứ tư, 28/8/2013 cuối tháng 8 cũng giống như bao ngày khác, sau khi trở về nhà từ ca làm đêm, Yun-Mi Hoy, 47 tuổi, Aurora, bang Colorado, Mỹ bước vào phòng tắm. Lúc này, cô con gái Isabella Yun đang ở phòng riêng còn người chồng kế, Ryan Hoy đang một mình ngồi ăn ở bếp ăn dưới nhà. Nhưng khi bà chưa vào tắm được bao lâu thì người chồng bỗng nghe thấy những tiếng đập mạnh trên lầu, rồi cả tiếng vợ gọi tên mình. Ông vội vã lao lên cầu thang, đến trước phòng tắm và cố gắng đẩy mạnh cánh cửa đang khép kín nhưng không được. Qua khe cửa, ông nhìn thấy rõ cô con gái riêng của vợ, Isabella đang ra sức chốt cửa và khóa lại.

Ryan Hoy nhìn thấy máu rỉ ra từ dưới cánh cửa phòng tắm. Hốt hoảng ông lao đi lấy điện thoại để gọi cảnh sát. Ông báo tin rằng vợ ông đã bị tấn công. Và khi ông chạy lại phòng tắm, thì bất ngờ, cánh cửa bật mở, Isabella bước ra, tay khư khư cầm con dao dài. Ông không kịp nói câu gì còn Isabella cũng không nói một lời. Thị lao thẳng ra phía trước và đi xuống cầu thang.

Ryan Hoy như chết đứng khi trông vào phòng tắm, ông bắt gặp cảnh vợ không một mảnh vải che thân, nằm bê bết trên vũng máu. Tới gần kiểm tra ông hoảng hồn khi thấy cổ vợ đã bị cắt nhiều nhát, mặt cũng chằng chịt các vết chém. Trên đùi vợ còn có một cây gậy bóng chày dính máu.

Theo hướng dẫn của cảnh sát, Ryan Hoy cố gắng tìm mọi cách mở đường thở cho vợ và thực hiện hô hấp nhân tạo. Nhưng ngay sau đó, ông nói với cảnh sát, mắt vợ đã giãn lòng tử và không thể cứu được nữa. Bà đã chết tại phòng tắm. Các kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy bà đã phải chịu 31 nhát dao đâm vào mặt và 48 vết đâm trên cổ.

Tiêu điểm - Hot girl trả thù mẹ bằng 79 nhát dao

Chân dung nghịch tử máu lạnh.

Dù hết sức sững sờ song người cha dượng vẫn kịp trông thấy Isabella Guzman cầm con dao và chạy trốn khỏi nhà. Thị mặc một chiếc áo thể thao màu hồng, quần short màu ngọc lam và biến mất. Tuy vậy, ngay chiều thứ năm sau đó, cảnh sát Aurora đã tóm gọn thị tại bãi đỗ xe 2851 trên phố Parker Road, Hampden Avenue. Isabella Guzman bị đưa ra tòa không lâu sau đó với tội danh giết người cấp độ nặng nhất.

Và bức mail đe dọa "bà sẽ phải trả giá"

Ngay khi mẹ chia tay bố một vài năm, Isabella Guzman về sống với mẹ và cha dượng trong ngôi nhà ở Aurora, bang Colorado, Mỹ. Theo lời người cha dượng thì ngay từ nhỏ, Isabella Guzman đã hay tranh cãi với mẹ. Hai mẹ con dường như luôn tranh cãi từ những điều nhỏ nhặt như quan điểm sống, chuyện mặc quần áo, đi lại. Khi lên 7 tuổi, Isabella Guzman  đã được gửi đến sống với cha ruột, Robert Guzman, một thời gian dài nhưng rồi sau đó lại được đưa trở lại nhà và chuyện tranh cãi với mẹ cũng chỉ thỉnh thoảng diễn ra.

Tuy nhiên, càng lớn hơn, đặc biệt những thời gian gần khi xảy ra án mạng, Isabella đã trở nên "nguy hiểm và thiếu tôn trọng" với mẹ hơn. Người cha dượng nhớ lại: “Có lần nó đã la mắng mẹ và nhổ nước bọt vào mặt bà”. Ông kể: "Mẹ con bé đã nhiều lần lo lắng về tính cách của nó và nhờ tôi giảng giải với Isabella. Vì vậy, tôi đã đến nói chuyện với Isabella. Hôm đó, tôi và nó ngồi trong sân sau, vừa ngắm cây cối, chim muông trong vườn, tôi vừa bắt đầu nói chuyện về sự tôn trọng mà con người cần phải có đối với cha mẹ. Tôi đã giảng giải để cho con bé hiểu rằng là con nghĩa là phải vâng lời cha mẹ, không được nổi loạn, rằng con nên cố gắng lắng nghe nhiều hơn. Con bé lắng nghe chăm chú và mọi thứ có vẻ tốt đẹp”.

Sau cuộc trò chuyện ấy, những tưởng nó thay đổi suy nghĩ. Ai ngờ, chỉ ngay sau đó, nó đã ra tay hại mẹ nó. Đêm trước khi án mạng xảy ra, trong bức mail đe dọa mẹ, nghịch tử viết: "Bà sẽ phải trả giá".

Hậu quả của sự chia tay

Cho đến tận bây giờ, câu nói lửng lơ trong bức mail đe dọa mẹ của Isabella vẫn còn là ẩn số. Không ai biết chính xác nghịch tử muốn người mẹ ruột của mình phải trả giá cho điều gì hay vì hành động gì. Tuy nhiên có một điều rõ ràng, Isabella dường như trở nên rất thất vọng và hay nổi nóng với mẹ kể từ khi bố mẹ chia tay. Isabella yêu quý bố nhưng vì điều kiện làm việc nên người bố đẻ không thể đón con gái về nuôi.

Những ngày đầu mới chia tay, Isabella khóc rất nhiều và thể hiện sự hẫng hụt lớn. Thậm chí, Isabella sút mất 2kg chỉ sau hai tháng về sống với mẹ. Hồi đó, Isabella thường xuyên đổ lỗi cho mẹ mắng bố, đuổi bố khiến nó không có bố ở bên nữa. Kể cả sau này khi lớn lên rồi, Isabella thỉnh thoảng vẫn nhắc lại chuyện mẹ làm chia rẽ tình cảm bố con.

Isabella từ một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời mẹ bỗng trở nên cáu bẳn như thể mẹ là nguyên nhân gây nên mọi thứ bực bội trong lòng nó vậy. Ra ngoài, Isabella hòa đồng, tốt tính, chan hòa với mọi người vậy mà cứ về đến nhà, đặc biệt là khi phải nói chuyện với mẹ là Isabella lại nổi nóng, cáu bẳn. Isabella luôn tìm mọi cách để có thể gây gổ với mẹ hay tìm cách chống đối.

Chẳng hạn, khi bà bảo vào nhà ăn cơm với cả nhà thì Isabella lại bỏ lên phòng. Khi bà mua tặng quần áo thì nghịch tử lại ném vào thùng rác. Khi bà mắng một câu thì con gái đã sẵn sàng văng ra đủ mọi ngôn từ hỗn xược nhất. Nghịch tử thường xuyên dành cho mẹ mình những lời mạt sát mà nếu mẹ có nói lại là có thể phá, ném đồ đạc.

Và bà Yun-Mi Hoy, dù rất yêu thương con song cũng đành bất lực trước sự ương bướng của cô con gái. Bà càng chăm chút, nghịch tử càng quấy phá. Có lần Isabella cắt nát quần áo của mẹ chỉ bởi vì bà lỡ để quần áo lên giường con gái. Bà vận động người cha dượng thuyết phục, giảng giải cho con gái nhưng kết quả không đi đến đâu.

Đứng trước vụ sát hại của hai mẹ con, người cha đẻ Isabella tỏ ra đau đớn vô cùng. Ông hết đổ lỗi cho sự chia tay năm xưa, lại oán trách vì mình đã không đón rước con gái về nuôi như ước nguyện của con. Trong mắt ông bố tội nghiệp, cô con gái 18 tuổi, xinh đẹp và được rất nhiều bạn trai mến mộ này vẫn rất đáng yêu.

Ông kể rằng Isabella thường xuyên có mặt trong các buổi văn nghệ của trường học và là thành viên của một ban nhạc rock ở nơi trường học. Trên các trang facebook cá nhân, Isabella đăng nhiều tấm hình rực rỡ, xinh đẹp. Ông và tất thảy mọi người xung quanh không ai nghĩ rằng con người ấy có thể máu lạnh đến vậy.

Các bạn bè Isabella khi nghe đến thông tin cô bạn sát hại mẹ, hầu hết đều không tin. Dù bạn bè ai cũng biết Isabella và mẹ thường hay mâu thuẫn nhưng không ai nghĩ thị dám ra tay hại mẹ tàn khốc đến vậy.

Người cha, dù rất đau đớn trước cái chết của vợ cũ và căm giận cô con gái song từ đầu đến cuối ông vẫn một mực thừa nhận nghịch tử là một cô bé ngoan. Ông nói với các nhà chức trách rằng: “Isabella Guzman thực sự là cô bé ngoan. Bé nhân hậu và hòa đồng. Vì lẽ đó nên tôi không thể lý giải vì sao nó có thể làm được cái việc tày đình kia. Liệu nó có bị kích động lúc đó hay không?”.                           

Đào Vũ (Theo Huffingtonpost, CNN)

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Cái chết nạn nhân còn bỏ ngỏ

Thứ 3, 29/10/2013 | 10:13
Đến sáng 29/10, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng xác nạn nhân Huyền trong vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang khách hàng vẫn chưa được tìm thấy. Những manh mối, những hy vọng có một cái nhìn thấu đáo về vụ việc thông qua những kết luận từ khám nghiệm tử thi đang cạn dần.

Mẹ nguy kịch, con suýt bị mổ nhầm tại cùng... một cơ sở y tế

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:44
Tính mạng của chị Lê Thị Hoa (SN 1982, ngụ kiệt 36 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) đang nguy kịch vì không được Trung tâm Y tế TP Huế cho chuyển viện kịp thời, trong khi con trai chị suýt bị mổ nhầm vì bác sĩ chẩn đoán sai bệnh.

Bố chồng chém chết con dâu cùng người tình rúng động làng quê

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:25
Trên đường về nhà, ông Tư đi ngang qua nhà con dâu là chị T. thì phát hiện chị và người tình đang có những cử chỉ yêu thương.

Mẹ đẻ loạn luân với con ruột rồi có bầu

Thứ 2, 28/10/2013 | 20:33
Do suy nghĩ lệch lạc về quan điểm tình mẫu tử và tình yêu nên cô Betty Mbereko đã yêu con trai đẻ của mình từ 3 năm nay. Hiện "cặp đôi" còn đang lên kế hoạch cho một đám cưới chính thức.

Đã 'cướp' chồng người còn thuê 'xã hội đen' giết vợ bồ

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:23
Tôi âm thầm thuê một người đàn ông vốn là dân anh chị trong giới giang hồ dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông, trong đó nạn nhân là Thảo, và dĩ nhiên, kẻ gây án sẽ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đón con ở nhà trẻ về thấy gãy cả 2 chân

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:42
Những ngày qua, nhiều người ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum rất bức xúc về việc một cháu bé chưa đầy 12 tháng tuổi đã bị gãy cả 2 chân ở một điểm nhận giữ trẻ tư.

Vụ thẩm mỹ viện Cát Tường: Cái chết nạn nhân còn bỏ ngỏ

Thứ 3, 29/10/2013 | 10:13
Đến sáng 29/10, sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng xác nạn nhân Huyền trong vụ chủ thẩm mỹ viện Cát Tường phi tang khách hàng vẫn chưa được tìm thấy. Những manh mối, những hy vọng có một cái nhìn thấu đáo về vụ việc thông qua những kết luận từ khám nghiệm tử thi đang cạn dần.

Mẹ nguy kịch, con suýt bị mổ nhầm tại cùng... một cơ sở y tế

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:44
Tính mạng của chị Lê Thị Hoa (SN 1982, ngụ kiệt 36 Phạm Thị Liên, phường Kim Long, TP.Huế) đang nguy kịch vì không được Trung tâm Y tế TP Huế cho chuyển viện kịp thời, trong khi con trai chị suýt bị mổ nhầm vì bác sĩ chẩn đoán sai bệnh.

Bố chồng chém chết con dâu cùng người tình rúng động làng quê

Thứ 3, 29/10/2013 | 08:25
Trên đường về nhà, ông Tư đi ngang qua nhà con dâu là chị T. thì phát hiện chị và người tình đang có những cử chỉ yêu thương.

Mẹ đẻ loạn luân với con ruột rồi có bầu

Thứ 2, 28/10/2013 | 20:33
Do suy nghĩ lệch lạc về quan điểm tình mẫu tử và tình yêu nên cô Betty Mbereko đã yêu con trai đẻ của mình từ 3 năm nay. Hiện "cặp đôi" còn đang lên kế hoạch cho một đám cưới chính thức.

Đã 'cướp' chồng người còn thuê 'xã hội đen' giết vợ bồ

Thứ 2, 28/10/2013 | 09:23
Tôi âm thầm thuê một người đàn ông vốn là dân anh chị trong giới giang hồ dàn cảnh một vụ tai nạn giao thông, trong đó nạn nhân là Thảo, và dĩ nhiên, kẻ gây án sẽ tẩu thoát khỏi hiện trường.

Đón con ở nhà trẻ về thấy gãy cả 2 chân

Thứ 2, 28/10/2013 | 15:42
Những ngày qua, nhiều người ở thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum rất bức xúc về việc một cháu bé chưa đầy 12 tháng tuổi đã bị gãy cả 2 chân ở một điểm nhận giữ trẻ tư.
Cùng chuyên mục

Hàng nghìn người thiệt mạng vì mưa lũ, Pakistan cầu cứu thế giới

Chủ nhật, 28/08/2022 | 17:28
Lũ quét do mưa gió mùa lớn gây ra trên phần lớn Pakistan đã khiến hàng nghìn người thiệt mạng, khoảng 1500 người bị thương và phải di dời.

Tình báo Anh: Nga sắp “mất nhuệ khí”, Ukraine sẽ "lật ngược tình thế"?

Thứ 6, 22/07/2022 | 19:00
Lãnh đạo Tình báo Anh nhận định, Nga sẽ ngày càng gặp khó khăn trong việc bổ sung nhân lực vài tuần tới và điều đó sẽ tạo cơ hội cho người Ukraine phản công.

Mục tiêu của Nga không dừng lại ở miền Đông Ukraine?

Thứ 5, 21/07/2022 | 15:47
Giới chức Nga tuyên bố, các mục tiêu quân sự của Nga ở Ukraine hiện đã vượt ra ngoài khu vực Donbass ở miền Đông và xác nhận các cuộc đàm phán đã đóng băng.

Ukraine tuyên bố quyết tâm “phải thắng Nga trước mùa Đông”

Thứ 4, 20/07/2022 | 16:00
Giới chức Ukraine mới đây tuyên bố, nước này phải thắng Nga trước mùa Đông để ngăn Moscow giành được lợi thế lâu dài.

Nga - Ukraine “đấu khẩu” căng thẳng, hòa đàm liệu có “chết yểu”?

Thứ 3, 19/07/2022 | 19:00
Giới chức Nga-Ukraine liên tục cáo buộc lẫn nhau gây cản trở cho cuộc đàm phán hòa bình nhằm tìm kiếm giải pháp chấm dứt xung đột, trong bối cảnh chiến sự vẫn chưa c
     
Nổi bật trong ngày

Nga không kích sân bay chiến lược của Ukraine

Thứ 6, 19/04/2024 | 09:55
Đêm 18/4, Nga thực hiện làn sóng tấn công mới nhằm vào các cơ sở quân sự và năng lượng của Ukraine ở khu vực Kharkov và Kiev.

“Điểm nóng” Chasov Yar: Nga tăng cường sử dụng bom có sức nổ cao, tình thế trên mặt trận thế nào?

Thứ 7, 20/04/2024 | 13:55
Bên cạnh pháo binh, không quân Nga cũng tăng cường hoạt động tại "điểm nóng" Chasov Yar. Điều này đã tạo lợi thế cho quân đội Nga.

Nga trên đà tiến, nắm quyền chủ động trên chiến trường

Thứ 7, 20/04/2024 | 06:00
Moscow giành được quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ vào năm 2024 bao gồm các trung tâm vận tải và hậu cần quan trọng như Avdiivka và Marinka thuộc vùng Donetsk.

Hé lộ mục tiêu chính của Nga khi chủ trì BRICS

Thứ 7, 20/04/2024 | 09:40
Các thành viên BRICS đoàn kết với nhau bởi mong muốn giảm sự phụ thuộc vào đồng USD trong thương mại toàn cầu.

Tại mặt trận Zaporozhye, Nga - Ukraine giao tranh dữ dội, vũ khí tầm xa được tích cực sử dụng

Thứ 6, 19/04/2024 | 13:55
Giao tranh trên hướng Zaporozhye đang diễn ra dữ dội. Cả 2 bên đều tăng cường sử dụng vũ khí tầm xa.