Đó là những gì một số người dân Huế phản ánh về tên trộm kỳ quặc này.
Theo phản ánh của anh Đoàn Quang Linh (SN 1990), trú ở phường Thuận Hòa, TP Huế, làm nghề dán xe trên đường Đặng Thái Thân, vào khoảng 13h ngày 22/11, có một nam thanh niên bịt khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đến chỗ anh bảo dán toàn bộ thân chiếc xe máy nhãn hiệu Ablade màu trắng đời 2010.
“Trong khi tôi đang dán xe thì thanh niên này bảo phải chạy đi làm lại cái biển số xe, rồi bảo tôi gỡ giùm biển số xe và nói mượn chiếc xe của tôi chạy nhanh đằng này một tí. Lúc ấy, tôi cũng nghĩ đơn giản nên cho mượn mà không đề phòng. Mãi đến ngày hôm nay (24/11-PV), thanh niên đó chưa trở lại”, anh Linh lo lắng .
Chiếc xe máy của anh Linh bị "mượn" đi chưa trở lại
Anh Linh thông tin , chiếc xe máy của anh mà gã thanh niên kia “mượn” hiệu Exiter, BKS 75D1-30819 . Anh Linh nhận dạng, thanh niên này cao khoảng 1m67, người vừa, nói giọng Huế.
Ngay hôm sau, anh Linh đã tình báo sự việc với Công an phường Thuận Hòa và Công an TP Huế.
Anh Linh cho biết, sau khi kiểm tra chiếc xe máy mà thanh niên này để lại thì công an xác định chủ chiếc xe là anh Trần Ngọc Quang (SN 1974), trú ở phường Thuận Lộc (TP Huế), cũng làm nghề dán xe ở đường Mai Thúc Loan.
Anh Đoàn Quanh Linh kể lại sự việc.
Qua trao đổi, anh Quang cho hay, chiếc xe này anh bị mất vào ngày 8/11, sự việc cũng xảy ra tương tự như ở chỗ anh Linh.
“Hôm ấy, có một thanh niên tầm 25-30 tuổi, nói giọng Huế, đến chỗ tôi dán xe máy hiệu Ablade màu đen. Ngồi một lúc thì người này sốt sắng bảo mượn xe tôi chạy đầu này tí việc. Tôi có cho mượn và người này mất tăm từ dạo ấy. Sau đó, tôi có trình báo lên công an phường và đến hôm qua thì