Đen: Nghe tin Hương Giang ai đồ đoạt vương miện, thú thực, tôi có phần xấu hổ và ngượng.
Đá: Ồ, sao thế? Chả nhẽ ông...
Đen: Không, xấu hổ bởi trước đây tôi chưa thực sự tin vào các em ấy lại có thể đẹp và siêu đến vậy.
Đá: Giờ ông tâm phục khẩu phục chưa?
Đen: Ngưỡng mộ, trân trọng và phải học tập sự vươn lên.
Đá: Không riêng gì ông đâu, giới trẻ nhiều người cũng phải suy ngẫm và học hỏi đấy.
Đen: Ừ, con cái chúng ta vừa lười biếng, thiếu ý chí, sống theo sở thích cá nhân. Góp ý cái, chúng cự luôn, thế kỷ 21 phải khác.
Đá: Nó còn bảo tội gì phải lọ mọ cho khổ. Thích gì làm liền, đời mấy tý.
Đen: Lý do Hương Giang xứng đáng với vương miện Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018 vì em ấy nỗ lực không ngừng.
Đá: Lúc đầu có người nhận định cô gái nước chủ nhà sẽ là số 1.
Đen: Nhưng Hương Giang của chúng ta đã vượt lên, chả quen biết gì Giang nhưng giây phút đó tôi cũng xúc động.
Đá: Không chỉ hình thể, cô gái Việt còn chinh phục đấu trường quốc tế bằng tri thức, vốn sống, tài năng…
Đen: Đặc biệt là màn ứng xử. Thông minh, chân tình, đi vào lòng người.
Đá: Chậc. Đây là phần mà các người đẹp Việt Nam "sợ" nhất. Ngay trên đất nhà mình, nhiều thí sinh Hoa hậu lúng túng đến ngây ngô.
Đen: Dù có vẻ như các câu hỏi đã được phổ biến trước. Cô nào khá hơn thì như đọc thuộc lòng, chả có hồn.
Đá: Ngoài vương miện Hoa hậu, đại diện Việt Nam còn giành 2 giải phụ: Người đẹp tài năng, Người đẹp Truyền thông.
Đen: Thử hỏi nếu cô ấy không trau dồi, miệt mài học hỏi, rèn luyện thì liệu có thành tích ấy không.
Đá: Sau Khánh Ngân, Giang là người thứ 2 mang về cho chúng ta danh hiệu Hoa hậu ở tầm thế giới.
Đen: Không ngoa chút nào khi nói Giang là niềm tự hào của nhiều người.
Đá: Với những gì đã thể hiện, em thật xứng đáng với chiếc vương miện nhan sắc Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế 2018.
Đ. Đ