Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh

Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:57
0
Năm 2000, biên tập viên Sam Kashner của tạp chí Vanity Fair đã được giao nhiệm vụ viết lại câu chuyện về một trong những vụ án bí ẩn nhất xảy ra năm 1981 – sự ra đi đột ngột của huyền thoại điện ảnh Natalie Wood.

Nội dung kể về ngày định mệnh năm đó, thi thể của siêu sao điện ảnh lừng danh mới chỉ 43 tuổi được tìm thấy trôi nổi ngoài khơi bờ biển Los Angeles. Các nhà điều tra đã kết luận đây là một cái chết bình thường, nguyên nhân do cô ngã ra từ một chiếc thuyền, chiếc áo choàng màu đỏ quá nặng đã khiến cô không thể xoay sở với nước biển mênh mông và cái lạnh ngoài khơi.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh

Nhiều năm sau, cái chết của Natalie được nhắc đến trong nhật ký của chồng cô, Robert Wagner . Anh này kể lại Natalie bỏ về phòng khi anh và Walken - một người bạn diễn của Natalie trong phim Brain storm được mời cùng đi - cãi nhau do quá chén. Sau đó, cô tức giận lên xuồng hơi bơi đi dẫn đến tai nạn. Nhưng những lời kể của Robert đã làm thuyền trưởng Dennis Davern, người đã lái du thuyền khi đó nghi ngờ. Ông khẳng định Robert nói dối vì lúc ông đến can thiệp vụ cãi vã, chỉ có một mình Robert ở đó.

Ngày 11/3/2010, Lana Wood (em gái của Natalie Wood) và thuyền trưởng Davern đã đề nghị cảnh sát trưởng hạt Los Angeles điều tra lại về cái chết của Natalie. Và gần 30 năm sau cái chết bí ẩn của Natalie Wood, vụ án bí ẩn tưởng như đã khép lại một thời lại được mở ra thêm một lần nữa.

Trước khi đợi những uẩn khúc về sự bi thương của Natalie Wood được làm sáng tỏ, hãy cùng “gặp lại” cô ở vài khoảnh khắc cuộc sống và những dấu mốc quan trọng trong cuộc đời 43 năm “sinh ra là dành cho nghệ thuật” của mình.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 2).

Tuổi thơ của Natalie đánh dấu bởi vai diễn Susan Walker năm 1947 trong tác phẩm Miracle on 34th Street ( Điều kỳ diệu ở phố 34 ). Đây là vai diễn để đời của huyền thoại điện ảnh này, nhờ đó cô nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao nhí hàng đầu ở Hollywood. Chỉ trong vòng vài tháng sau khi công chiếu bộ phim, Natalie đã trở nên cực kỳ nổi tiếng. Bức ảnh là một cảnh trong phim giữa Natalie với nam diễn viên Edmund Gwenn (trong vai Ông già Noel).

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 3).

Trong bộ phim Rebel Without a Cause ( Nổi loạn vô cớ ) sản xuất năm 1955, Natalie Wood đóng cặp ngọt ngào với tài tử James Dean. Vai diễn này của Natalie đã được Viện hàn lâm điện ảnh Mỹ đề cử giải Oscar cho Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 4).

Trong bữa tiệc sinh nhật 18 tuổi, Natalie được sắp xếp một cuộc hẹn hò với người chồng tương lai và cũng là một nam diễn viên điển trai, Robert Wagner. Robert Wagner chính là thần tượng mà cô ngưỡng mộ từ khi còn bé. Sau một năm hò hẹn, họ đã kết duyên vợ chồng vào năm 1957. Tuy nhiên, hạnh phúc hôn nhân sau đó quá ngắn ngủi khi cô phát hiện ra chồng mình ngoại tình với một người đàn ông đồng tính khác. Họ ly hôn nhau, nhưng đến năm 1972 lại tái hợp bằng một đám cưới thứ hai được tổ chức trên du thuyền Ramblin’ Rose của một người bạn.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 5).

Cô dâu 19 tuổi Natalie Wood lần đầu kết duyên cùng tình yêu của cuộc đời vào ngày 28/12/1957 tại Scottsdale, Arizona. Trong ngày hạnh phúc của mình, Natalie chọn một chiếc váy cưới thiết kế đơn giản với khăn trùm đầu kiểu cách bằng ren, đi cùng kèm một đôi găng tay dài chất liệu satanh.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 6).

Lần đầu tiên trở lại New York sau đám cưới ngọt ngào, Wagner đã bế bổng cô dâu của mình ra khỏi nhà ga Penn Station. Trên gương mặt của nữ diễn viên là nụ cười mãn nguyện với hạnh phúc tràn đầy.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 7).

Một trong những bộ phim xuất sắc nhất mà Natalie đã tham gia trong nghiệp diễn của mình là West Side Story (Câu chuyện phía Tây). Bộ phim ca nhạc này đã giành được 10 giải Oscar vào năm 1961. Trong phim, nữ diễn viên xinh đẹp đóng cặp với nam diễn viên Richard Beymer. Họ vào vai một cặp tình nhân đang yêu gặp sự trớ trêu của số phận, đến sau cùng là một cái kết bất hạnh.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 8).

Cặp đôi nổi tiếng này luôn là tâm điểm của giới truyền thông. Và một trong những khoảnh khắc hạnh phúc trong ngày nắng của họ đã được ống kính camera ghi lại.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 9).

Đôi vợ chồng vẫn còn mặn nồng bên nhau ở mỗi sự kiện vào tháng 7/1960.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 10).

Nam diễn viên Warren Beatty nắm cánh tay trái của Natalie trên thảm đỏ Lễ trao giải phim Cannes diễn ra tại nước Pháp vào năm 1962. Cặp ngôi sao này cùng diễn xuất trong bộ phim Splendor in the Grass và đã dệt nên một khúc tình ca lãng mạn vượt bao thử thách để cùng đi đến một kết thúc trọn vẹn.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 11).

Bức ảnh được chụp vào năm 1962, cùng lúc cuộc hôn nhân của siêu sao này với Wagner tan vỡ. Natalie đang tham gia chụp hình quảng bá bộ phim Gypsy với một chiếc váy lông vũ lệch vai và một đôi bông tai bằng kim cương quý phái.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 12).

Tại Lễ trao giải Quả cầu vàng năm 1966, Natalie Wood đang dành ánh mắt ngưỡng mộ cho nam diễn viên Paul Newman, bạn thân người chồng cũ Wagner của mình.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 13).

Hình ảnh gia đình hoàn thiện cuối cùng của Natalie và Wagner, chụp vào tháng 7/1976 tại sân bay, gồm có: đôi vợ chồng cùng hai cô con gái, Natasha và Courtney.

Sự kiện - Huyền thoại Natalie Wood: 43 năm tài hoa và bạc mệnh (Hình 14).

5 năm sau đó, huyền thoại điện ảnh này đã qua đời một cách bí ẩn trên chiếc du thuyền Splendor của gia đình và để lại nỗi tiếc thương khôn nguôi trong lòng công chúng. Đây là bức ảnh Natalie Wood chụp cùng chồng trên du thuyền Spendor vào ngày cuối cùng của cuộc đời, năm 1981.

Theo Đẹp