Huyền thoại

Huyền thoại "Vua Voi" và thuốc tăng lực đàn ông

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:45
0
Rượu thuốc mua từ nhà "Vua Voi" Ama Kông được ví như "thần dược" tăng cường sinh lực cho cánh mày râu, nó được ví như Viagra.

Khắp nơi, giới mày râu rỉ tai nhau về một loại thuốc ngâm rượu mang tên Ama Kông. Loại thuốc mang tên ông "Vua Voi" Ama Kông duy nhất còn sống tại vùng Tây Nguyên hùng vĩ được ví như Viagra của Việt Nam. Cuộc đời Ama Kông gắn với những thớt voi, chinh phục những con voi rừng hung dữ nhất và chinh phục cả những đóa hoa pơ-lang đẹp nhất buôn Đôn (Đắk Lắk). Ông là biểu tượng của sự cường tráng, sức mạnh đàn ông, một con người khiến thời gian phải bất lực!.

Xã hội - Huyền thoại 'Vua Voi' và thuốc tăng lực đàn ông

Những con voi nhà đang ít dần ở Buôn Đôn

Uống rượu thuốc Ama Kông để... đàn ông hơn

Gia đình tôi mới đón vợ chồng người bạn sống ở Đắk Lắk ra chơi. Chúng tôi tay bắt mặt mừng vì bạn bè gặp nhau, một câu cửa miệng khen nhau cho phải đạo: "Vợ trẻ đẹp, chồng phong độ quá". Chẳng ngờ, cô vợ khoe luôn: "Anh nhà mình vẫn sử dụng rượu "thuốc Ama Kông" đấy". Lâu lâu sau, nhà tôi nhận được thang thuốc Ama Kông do bạn gửi. Nghe quảng cáo thì ngâm rượu uống sẽ tăng cường sức mạnh đàn ông, người 50-70 cũng sung mãn như thời trai trẻ.

Tôi mở ra xem, "thuốc Ama Kông" chỉ là những rễ cây, lá cây rừng mà không biết cây gì. Nó rất đơn giản như vậy mà người ta lại nói công dụng của nó như một loại trường xuân bất lão cho nam giới. Vì không mấy tin vào công hiệu đặc biệt của loại cây rừng, nên chúng tôi cứ bỏ lăn lóc và gói thuốc ra khỏi nhà lúc nào cũng không biết. Sau một thời gian, trong chuyến đi Đắk Lắk, vào Buôn Đôn tôi mới được biết đến loại "thuốc Ama Kông". Người bạn cũng cho biết, có rất nhiều người gọi điện nhờ anh ta mua thuốc để ngâm rượu.

Đến Đắk Lắk, Buôn Ma Thuột đâu đâu cũng thấy bán "thuốc Ama Kông". Nó được gói những gói như thuốc bắc. Công dụng của thuốc được ghi: Chữa đau khớp, nhức mỏi cơ thể, bổ thận, tráng dương. Hướng dẫn sử dụng thuốc cũng đơn giản: Một thang ngâm với 8 lít rượu. Đơn giản vậy, nhưng khi con người ta phung phí sức lực cho những cuộc chơi, hay những nam nhân có bệnh yếu sinh lý vẫn cứ tin sử dụng "thuốc Ama Kông" sẽ "hoành tráng" như người được mang tên loại thuốc gia truyền (cách gọi của người Kinh) này.

Chúng tôi tới ngôi nhà sàn truyền thống gần 120 năm tuổi có mái lợp bằng gỗ quý để gặp "Vua Voi" Ama Kông- nó giống như một bảo tàng với hàng trăm bức ảnh chụp người đàn ông lừng lẫy núi rừng Đông Dương một thời và... voi.

Ngoài ra, ngôi nhà cũng là một hiệu thuốc đông y với phương thuốc nổi tiếng Ama Kông. Loại thuốc này, tôi nhìn thấy khắp nơi ở thành phố Buôn Mê Thuột, khắp khu du lịch Buôn Đôn và ở các thành phố lớn, hễ hỏi tới là có. Tuy nhiên, cô cháu gái gọi vua Ama Kông là cụ cho hay, chỉ có thuốc bán tại ngôi nhà sàn này mới là thuốc "xịn", cho nên giá ở đây thường cao hơn những nơi khác.

Cũng theo nhà báo Cao Hùng thì anh sống ở Pleiku cách Buôn Đôn của ông già Ama Kông đến 200 cây số, nhưng bạn bè anh ở khắp nơi gọi điện, gửi gắm mua hộ "thuốc Ama Kông". Chẳng biết thực hư công năng loại thuốc đàn ông như thế nào nhưng người ta cứ mường tượng đến một ông già được mệnh danh là "Vua Voi", 80 tuổi vẫn lấy được cô gái 25 xinh đẹp làm vợ thứ tư và làm cho cô nàng hài lòng "chuyện ấy" thì khắp nơi đàn ông Việt ngưỡng mộ là phải. Chính vì thế, hình ảnh Ama Kông là sự quảng cáo đắt giá nhất đối với "thuốc Ama Kông".

Xã hội - Huyền thoại 'Vua Voi' và thuốc tăng lực đàn ông (Hình 2).

Ông già Ama Kông tráng kiện nổi tiếng với loại rượu mang chính tên ông

Vẫn chỉ là... quảng cáo thuốc

Theo tìm hiểu của chúng tôi từ những người dân bản địa, "thuốc Ama Kông" là loại lá, thân hoặc rễ cây Trơng, một loại cây hình như chỉ mọc trong rừng sâu Buôn Đôn. Người dân ở đây nói rằng, từ khi lấy cây thuốc này về ngâm rượu, sức mạnh tăng lên, người đàn ông Tây Nguyên chắc khỏe, cường tráng uy dũng hơn cả voi rừng. Và cũng từ khi, người ta gắn với công dụng tăng cường "sức mạnh đàn ông" vài năm gần đây thì loại thuốc này thành ra nổi tiếng nên được nhiều người tìm mua như một đặc sản, một món quà quý mang đậm chất Bản Đôn.

Chiêu quảng cáo độc nhất vô nhị của "cụ" Ama Kông

Buôn Đôn vẫn sống theo chế độ mẫu hệ, người đàn bà làm chủ gia đình, có đủ quyền sở hữu và áp đặt. Chính vì thế, nhiều người nhận ra người phụ nữ ngoài 30 tuổi kia không phải là con của Ama Kông mà là bà vợ trẻ xinh đẹp thứ tư của ông. Nhiều du khách nam, nhìn thấy ông khi ấy bất giác cũng phải sinh lòng… đố kỵ và ao ước được một phần giống ông già ấy. Cơ bắp còn nở nang, nước da nâu bóng và nhất là vẫn có… vợ trẻ đẹp yêu say đắm. Ai đó khen Ama Kông khỏe quá, hoành tráng quá. Ông cười nhăn tít mắt nói đại ý: "Đời tôi quyết không để chị em phải khổ, phải thất vọng. Đã thương tôi là tôi lấy về, và lấy về là không thất vọng vì tôi. Ai muốn được như tôi thì hãy... uống thuốc của tôi đi". Trời ạ, cách quảng cáo thuốc hay và độc đáo quá!.

Đi sâu tìm hiểu về "thuốc Ama Kông", càng khiến chúng tôi tiếp cận những câu chuyện thú vị. Cách đây vài năm, loại thuốc này nổi tiếng hơn nữa khi con trai Ama Kông là ông Khăm Phết Lào đi kiện một ông bác sĩ Phó chủ tịch Hội Đông y tỉnh Đắk Lắk vì đã treo hình ảnh của ông lên để quảng cáo thuốc.

Cứ ngỡ, ở Buôn Đôn, lão già "người rừng" lưng trần, chân đất chụp ảnh trong lễ hội đua voi chỉ quan tâm khách chụp ảnh phải cho tiền nên không để ý người ta dùng hình ảnh mình làm gì. Vậy mà, con trai Ama Kông lại có một vụ kiện nổi đình đám làm nổi tiếng danh xưng "thuốc Ama Kông". Cái kết của vụ kiện này tòa phán ông bác sĩ phải trả cho ông già Ama Kông 2 triệu đồng và không sử dụng hình ảnh của ông quảng cáo trên trang web.

Theo nhà báo Cao Hùng: "Chỉ với 2 triệu tiền bồi thường thôi cũng chứng tỏ ông Ama Kông oách lắm rồi, nổi tiếng lắm rồi. Một ông già chân đất mắt toét hơn chín mươi tuổi được một bác sĩ đầy mình chữ và đầy mình thuốc vác lên quảng cáo trên web mà lại khước từ và lại còn đòi bồi thường nữa thì chứng tỏ cái ông này phải có một cái gì đấy khiến cho mọi người quan tâm thế chứ". Chúng tôi thì hiểu, ông già ấy khác người vì chính ông là một "thương hiệu" nổi tiếng: Ama Kông.

"Cách tiếp thị "thuốc Ama Kông" của gia đình ông già Tây Nguyên này cũng hiệu quả lắm, nó tài hơn những quảng cáo thuốc nam dược, bổ thận, tráng dương, giữ lửa hạnh phúc, đàn ông đích thực… bây giờ nhiều. Còn nhớ, thời kỳ mà "thuốc Ama Kông" còn chẳng mấy ai để ý đến, khách du lịch đến Buôn Đôn chỉ mong muốn được xem lễ hội săn voi. Tiếng săn voi, thuần dưỡng voi giờ cũng còn hào sảng của miền ký ức xa xưa.

Ngày ấy, Ama Kông đang nổi tiếng về tài săn voi. Ông già hơn 90 tuổi, "Vua Voi" lừng lẫy một thời là tâm điểm chú ý của nhiều người. Chính vì thế, cánh nhiếp ảnh cứ tập trung ống kính vào ông, họ dàn dựng hết bắt ông đứng trước vòi, bên hông, trên bành, sau đuôi, cầm tù và, giơ khiên, chếch cung... để chụp ảnh. Lúc ấy, có một người đàn bà khoảng trên ba chục tuổi đứng cạnh thể hiện quyền sở hữu với ông già cằn nhằn luôn miệng. Chị ta luôn miệng "chụp gì chụp miết, không cho ông già nghỉ, cũng không cho ông già tiền nữa...". Một người dân ở bản Đôn cho biết.

Cho đến nay, cũng chẳng ai đo đếm được công dụng của loại Viagra mang tên Ama Kông. Chỉ biết rằng, nhiều bác sỹ đông y vẫn khuyến cáo không nên dùng thuốc nam, thuốc bắc ngâm rượu một cách tùy tiện. Bởi lẽ, rất có thể gây độc cho cơ địa những người có khả năng kích ứng với thành phần (chất nào đó) của thuốc. Còn Ama Kông, hoành tráng là thế, nay sang đến tuổi hơn 100 cũng không "khỏe" mãi được. Ông có "bất lực" hay không chỉ có bà tư là rõ. Chán chường, bà vợ trẻ chỉ thích đánh ông, lấy tiền đi chơi, đàn đúm bỏ mặc ông ngồi lại với ngôi nhà 120 tuổi và một đống thuốc "cường dương".

Tình dục bình thường nhưng vẫn sính "Ama Kông"

Tại đây, chúng tôi thấy rất nhiều người mua "thuốc Ama Kông", người ít thì lủng lẳng vài thang, người nhiều thì cả một bọc to. Trong số đó, khiến tôi chú ý hơn cả lại là cặp vợ chồng trẻ dáng dấp người Hà Nội. Cô vợ xinh xắn, anh chồng cũng… đàn ông vậy mà cũng phải dùng thuốc này để thêm "mặn nồng" sao? Nhà thơ, nhà báo Cao Hùng sống ở Pleiku lắc đầu: "Trời ạ, cái sắc đẹp như kia thì đã là "bố" của các loại thuốc rồi còn tìm Ama Kông làm gì nữa". Nhưng rồi, trò chuyện chúng tôi biết thêm, anh chồng là con trai độc nhất của một gia đình khá giả, họ muốn mua thuốc Ama Kông sử dụng để mong… sinh con trai đầu lòng.

Nguyệt Hà

(Còn nữa)