Theo tin tức từ Daily Mail, cô Hanan Mahmoud Abdul Karim, 36 tuổi, đã được đưa tới bệnh viện tư nhân ở Amman, Jordan để các bác sĩ tiến hành mổ lấy thai vào ngày 24/4 vừa qua.
Hanan khẳng định, bác sĩ đã để quên điện thoại trong bụng cô sau ca phẫu thuật đẻ mổ. (Ảnh Corbis)
Mẹ của Hanan, Mejeda Abdul Hamid, nói với truyền thông địa phương rằng, con gái bà đã hạ sinh một bé trai nặng 4,8 kg và tất cả mọi thứ dường như đều tốt đẹp. Hai mẹ con Hanan được đưa về nhà chăm sóc.
Tuy nhiên, sau đó, gia đình Hanan nhận thấy bụng của cô rung lên và Hanan bắt đầu trải qua những cơn đau dữ dội.
“Con gái tôi bị đau quằn quại và không thể di chuyển. Chúng tôi đã đưa cháu quay trở lại bệnh viện này nhưng họ không làm gì cả”, bà Hamid bức xúc.
Bộ Y tế Jordan sẽ điều tra, làm rõ vụ việc.
Sau đó, Hanan được cho là được đưa tới bệnh viện công cộng Al Bashir. Sau khi chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện một vật thể “lạ” trong bụng cô. Đó chính là một chiếc điện thoại di động. Theo lời Hanan, các bác sĩ đã mau chóng phẫu thuật lấy chiếc điện thoại đó ra.
Tin tức từ Gulf News dẫn phát biểu của Hatem Al Azrae, người phát ngôn bộ Y tế Jordan, cho biết, câu chuyện của Hanan là “vô căn cứ và bịa đặt”. Tuy nhiên, Bộ Y tế sẽ điều tra, làm rõ vụ việc.
Thi Ân