Hy hữu cả xóm viết đơn xin giảm án cho tử tù

Hy hữu cả xóm viết đơn xin giảm án cho tử tù

Thứ 5, 27/12/2012 | 23:44
0
155 hộ dân trong xóm đã cùng nhau ký vào một lá đơn gửi Chủ tịch nước xin giảm án cho tử tù Lê Ngọc Quân.

Chuyện tình bi kịch

Vốn có ước mơ làm bác sỹ từ nhỏ, năm 2009, sau khi học xong lớp 12, Quân đăng ký dự thi vào Đại học Y khoa Vinh và đã trúng tuyển với số điểm cao. Quân là một sinh viên gương mẫu, không dính vào tệ nạn, được bạn bè tin tưởng và bầu làm cán bộ lớp phó phụ trách học tập.

Pháp luật - Hy hữu cả xóm viết đơn xin giảm án cho tử tù

Bà Nguyễn Thị Sơn khóc khi nói về con.

Trong quá trình tham gia các hoạt động xã hội tình nguyện, Quân quen một bạn nữ học khác lớp là chị Thái Thị Thanh (SN 1991), quê ở xã Liên Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Hai người cùng giúp đỡ nhau bài vở, học tập, chia sẻ chuyện vui buồn. Sau một thời gian, Quân đã yêu thầm nhớ trộm Thanh.

Nhân ngày Valentin năm 2011, Quân đã lên kế hoạch tỏ tình với người trong mộng và vỡ òa trong niềm hạnh phúc của tình yêu đầu đời. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, chỉ sau 4 ngày, Quân nhận được tin nhắn từ người yêu nói lời chia tay.

Khi biết Thanh từ chối tình cảm vì biết Quân mắc bệnh tim, Quân đã bị sốc. Mặc cảm với số phận, hận người yêu, Quân giấu một con dao nhọn vào ống tay áo và đến phòng trọ của Thanh. Trong một phút ngông cuồng, Quân dùng dao đâm một nhát vào bụng Thanh làm chị ngã xuống nền nhà. Không dừng lại ở đó, Quân ra khóa cửa lại, rồi quay vào tiếp tục dùng dao cứa vào cổ mặc cho Thanh van xin. Sau đó, Quân dùng dao cắt cổ tay, đâm vào bụng mình để tự sát.

Do bị đứt động mạch và tĩnh mạch cổ trái, mất máu cấp tính không phục hồi nên chị Thanh tử vong sau đó không lâu. Riêng Quân được đưa vào bệnh viện và may mắn thoát chết.

Pháp luật - Hy hữu cả xóm viết đơn xin giảm án cho tử tù (Hình 2).

Hàng xóm láng giềng không ai tin nổi Quân là kẻ giết người.

Nỗi đau của người trong cuộc

Lê Ngọc Quân bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội "Giết người" theo Điều 93 Bộ luật Hình sự. Hai phiên tòa diễn ra đều tuyên Quân án tử hình. Lê Ngọc Quân trở thành tử tù, được đưa về phòng biệt giam tại trại tạm giam Nghi Kim (Nghệ An) để chờ ngày thi hành án. Từ ngày nghe tin con mình sát hại người yêu và đã tự tử nhưng không thành, bà Nguyễn Thị Sơn (SN 1969) - mẹ Quân suy sụp nặng.

Bà Sơn ngậm ngùi nói: "Mình là phận đàn bà suy sụp đã đành chứ bố Quân cũng đã sốc khi nghe tin dữ. Nhiều đêm ông ấy không ngủ được vì thương con. Chợp mắt lúc nào là ông cứ gọi mãi tên con: "Xin đừng tử hình con tôi". Mỗi lần như vậy cả nhà lại khóc òa lên".

Khi xảy ra vụ việc, vợ chồng bà Sơn, ông Quang giận con nhưng sự việc đã xảy ra rồi nên cũng không biết làm gì hơn. Để giảm bớt nỗi đau cho gia đình Thanh, bà Sơn và ông Quang đến tận nhà tạ tội thay con và cũng là cho chính mình vì đã nuôi dạy con chưa thật chu đáo. Bố mẹ Thanh đã đồng ý tha thứ và tự nguyện viết đơn xin giảm mức án cho Quân.

Bà Hà Thị Minh (56 tuổi) một người hàng xóm Quân cho biết: "Ngày nghe tin, dân trong xóm chúng tôi không ai tin nổi, Quân là đứa học giỏi ngoan hiền và lễ phép lắm. Chúng tôi thường lấy Quân ra làm gương cho mấy đứa theo học. Ngày xét xử nó cả làng góp tiền thuê xe đi TP. Vinh dự phiên tòa. Thật không ngờ, không hiểu lúc đó bị ma xui quỷ khiến thế nào mà lại có hành động dại dột như thế".

Ngoài động viên gia đình, hàng xóm còn gom góp tiền để giúp gia đình Quân đền bù kinh tế cho gia đình bị hại. Ngoài ra, nhiều người hàng xóm cũng coi như chuyện của gia đình mình, họ đã cùng nhau xuống nhà Thanh để cầu xin bố mẹ Thanh tha thứ cho Quân.

Mọi người trong xóm đã bàn nhau làm đơn và đồng loạt ký tên để gửi lên Chủ tịch nước nhằm xin giảm án cho Lê Ngọc Quân. Và đại diện của 155 hộ gia đình trong xóm đã ký vào lá đơn gửi cho Chủ tịch nước sau khi phiên tòa phúc thẩm một lần nữa tuyên Quân án tử hình.

Bà Trần Thị Đa (SN 1962) xóm trưởng chia sẻ: "Ngày đi dự tòa trở về, chính tay tôi đã làm đơn xin giảm án cho Quân, chúng tôi muốn nó có cơ hội sống thêm một lần nữa. Bởi một người như Quân mà phải chết thì đau lòng quá. Tôi cũng tin rằng việc chúng tôi làm hôm nay để chứng minh một điều rằng Quân là một thanh niên sống rất tốt ở địa phương. Chưa bao giờ gây xung đột với ai, Quân là một đứa ngoan hiền chăm học, luôn giúp đỡ các em học sinh trong xóm tiến bộ trong học tập".

Bà Sơn ngậm ngùi cho biết: "Đã nhiều lần, Quân nói với tôi là: "Con biết việc làm của con là khó dung tha, nhưng con vẫn muốn được sống để sau này có cơ hội chăm sóc bố mẹ Thanh, để chuộc lại một phần lỗi lầm mình đã gây ra cho gia đình. Tình yêu với Thanh là chân thành nếu có kiếp sau con chỉ yêu mình cô ấy, và sẽ không bao giờ làm chuyện dại dột như vậy nữa. Mẹ cho con gửi lời xin lỗi đến gia đình Thanh và tất cả mọi người đã thương yêu con".

Hà Hằng - Trần Tâm


Cùng chuyên mục

Khởi tố 2 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia

Thứ 3, 23/04/2024 | 22:48
Ngày 23/4, Công an huyện Yên Thành, Nghệ An cho biết, vừa ra quyết định khởi tố bị can với 2 đối tượng trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Lâm Đồng: Triệu tập nhóm đánh nhau do mâu thuẫn khi hát karaoke

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:00
Do mâu thuẫn tại quán karaoke, nhóm thanh niên tìm đến nhà dùng dao chém làm 2 người bị thương.
     
Nổi bật trong ngày

Bị truy tố vì bắt giữ người và cưỡng đoạt tiền nợ chơi game 5,5 triệu đồng

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:14
Trần Trọng Phú Thái và Trần Đức Mạnh lấy dây xích để trói chân của thiếu niên chơi game vào ghế và yêu cầu người thân mang tiền đến trả nợ.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo sau gần 20 năm trốn truy nã

Thứ 3, 23/04/2024 | 18:31
Công an quận Hoàn Kiếm đã bắt giữ đối tượng Đào Thanh Tùng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản sau gần 20 năm trốn truy nã.

Hai chị em lừa đảo chiếm đoạt hơn nửa tỷ đồng bằng vàng giả mua trên mạng

Thứ 3, 23/04/2024 | 07:00
Đỗ Thị Vân cùng em gái mua vàng giả trên mạng xã hội TikTok rồi mang đến cầm cố cho chủ nợ nhằm chiếm đoạt tiền.

Lâm Đồng: Bắt đối tượng trốn nã từ Hòa Bình sau gần 7 năm lẩn trốn

Thứ 3, 23/04/2024 | 20:30
Trốn truy nã về tội Cố ý gây thương tích ở tỉnh Hoà Bình, sau gần 7 năm lẩn trốn, đối tượng bị Công an huyện Đức Trọng bắt giữ.

Vụ 7 công nhân tử vong ở Yên Bái: Bắt một nhân viên nhà máy xi măng

Thứ 3, 23/04/2024 | 21:51
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã bắt tạm giam Trần Mạnh Hùng là nhân viên của nhà máy xi măng về tội “Vi phạm quy định về an toàn lao động”.