Khoảng hơn 13h ngày 20/11, nhân lúc buổi trưa vắng khách và trong cửa hàng lại không có đàn ông, đối tượng Nguyễn Dương Hoàng Phúc (27 tuổi, quê Sóc Trăng) đã mang súng vào cửa hàng điện thoại di động An Huy (trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Bình, quận 9, TP.HCM) để cướp chiếc iPhone 5 trị giá gần 12 triệu đồng. Được biết, cửa hàng điện thoại nói trên là do chị Lê Thị Kim Dung làm chủ.
Trước đó, đối tượng trên đã tới lui cửa hàng tổng cộng là 3 lần trước đó để dò xét.
Trao đổi với PV, chị Dung cho biết: "Lần cuối đối tượng này vào hỏi giá chiếc điện thoại iPhone 5 là vào buổi trưa nên cửa hàng khá vắng người. Mặc dù thấy đối tượng có dấu hiệu khả nghi nhưng tôi vẫn báo giá chiếc điện thoại nói trên là 11,8 triệu đồng để xem thái độ của họ như thế nào. Khi tôi vừa dứt câu nói thì đối tượng này trả 11,7 triệu đồng, nên tôi đồng ý bán và lấy điện thoại ra giao.
Tuy nhiên, ngay sau khi cầm được chiếc điện thoại, đối tượng này rút cây súng thủ sẵn trong người và gí vào đầu một vị khách khác đang có mặt tại cửa hàng.
Vừa gí súng, đối tượng này ra lệnh cho chúng tôi phải đứng im, rồi lùi dần về phía chiếc xe Wave màu đỏ vẫn còn để nguyên chìa khóa".
Cửa hàng điện thoại An Huy bị tên cướp dùng súng khống chế. (Ảnh Ngọc Trâm)
Chị Dung nói thêm: "Lúc đó, tôi không suy nghĩ nhiều tới chuyện hư chiếc điện thoại hay nguy hiểm tới tính mạng mà chỉ nghĩ làm sao bắt được tên cướp cho bằng được. Khi tôi đuổi theo ra đến cửa thì tên cướp quay lại chĩa súng thẳng vào tôi và bóp cò kêu "tách, tách" vài tiếng. Khi thấy tên cướp bóp cò nhiều lần mà súng vẫn không nổ nên tôi nghĩ ngay đó là súng giả. Lúc bấy giờ, tôi lao vào quật tên cướp xuống đất.
Mặt khác, do tên cướp đã đến cửa hàng tôi nhiều lần nên chị gái tôi (Lê Thị Thúy Nga - PV) đã sớm cảnh giác. Vì nghi ngờ tên này là kẻ lừa đảo, chị Nga đã đi ra bên ngoài trước cửa tiệm để quan sát, đề phòng ngay khi tên cướp bước vào. Đến khi, thấy tôi chạy ra giằng co với tên cướp thì chị Nga nhanh chóng lao vào phụ giúp. Đồng thời, sau khi nghe tiếng tôi tri hô, người dân xung quanh cũng chạy lại giúp đỡ và khống chế được đối tượng".
Xong xuôi mọi việc, người dân giao tên cướp và hiện vật cho cơ quan công an, còn chị Dung quay về cửa hàng của mình thì mới sực nhớ là máu trên đầu mình đang chảy ra.
Chị Dung cho hay: "Thấy máu trên đầu mình đang tuôn chảy nhưng tôi chợt nhớ chiếc iPhone 5 vẫn chưa lấy được lại. Sợ kẻ xấu lợi dụng lúc sơ hở ẵm đi, tôi vội chạy quay lại chỗ tên cướp đang bị người bắt giữ.
Trả lời tôi, tên cướp vội vàng nói: "Chiếc điện thoại của chị vẫn nằm trong túi của em". Không tin lời tên này, tôi vội mở túi ra thì thấy chiếc điện thoại của mình đang nằm lẫn lộn với nhiều bình ga mini”.
Chị Dung kể lại giây phút đối mặt với tên cướp. (Ảnh Thơ Trịnh)
Sáng 21/11, tại cửa hàng điện thoại di động của chị Dung nhiều người dân, bạn bè khắp nơi tìm đến hỏi thăm, động viên chị.
Anh X. (một người bạn của chị Dung) nói: "Đọc được thông tin trên các báo đài về việc chị khống chế tên cướp mà tôi cứ tưởng mình đang xem phim hành động. Không thể nào tưởng tượng được một người phụ nữ mảnh mai như chị lại dám lao vào truy bắt một đối tượng trong tay đang nắm giữ hàng nóng như thế".
Cơ quan CSĐT công an quận 9 (TP.HCM) đã cho biết vũ khí mà tên cướp sử dụng để cướp chiếc iPhone 5 là súng tự chế. Tuy nhiên, khi tên cướp bóp cò thì cò súng bị kẹt nên đạn không phát nổ.
Trao đổi với PV, nhiều hàng xóm của chị Dung lắc đầu ái ngại: "Nếu chẳng may súng của tên cướp phát nổ thì không ai biết tính mạng của chị Dung sẽ như thế nào. Biết đây là hành động dũng cảm đáng được biểu dương, khen ngợi nhưng cũng quá mạo hiểm. Bởi trong lúc hoảng loạn, bọn tội phạm sẽ không chừa bất kì một ai mà chỉ tìm cách thoát thân cho bằng được".
Thơ Trịnh - Ngọc Trâm