Có ít nhất 10 cảnh sát đã bị thương và trận đấu đã phải hoãn giữa chừng khi hơn 600 hooligan của CLB Olympiakos Piraeus tràn xuống sân hỗn chiến với cảnh sát chống bạo động và các fan đối thủ.
Hàng trăm CĐV lao vào sân thi đấu
Hàng triệu khán giả truyền hình Hy Lạp đã choáng váng khi thay vì bóng đá họ lại được xem một màn bạo động chưa từng có trên sân cỏ Hy Lạp. Cuộc đụng độ giữa hai "ông lớn" Panathinaikos và Olympiakos tại giải VĐQG Hy Lạp đã phải tạm dừng ở phút 80 khi Olympiakos đang dẫn trước 1-0 vì xảy ra xung đột dữ dội giữa CĐV của hai đội cùng với cảnh sát.
Bạo lực bắt đầu leo thang ngay trước khi trận đấu diễn ra, hàng trăm CĐV không có vé đã lao vào sân để quấy phá. Cuộc xung đột tiếp tục diễn ra trong suốt thời gian của hiệp đấu đầu tiên và khiến cho hiệp hai phải bắt đầu trễ 35 phút.
Cảnh sát đã rất vất vả mới có thể dập tắt được cuộc bạo loạn
Theo thông báo mới nhất của cảnh sát, đã có 57 người bị bắt giữ, tuy nhiên cũng có hơn 10 cảnh sát bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng và phải nhập viện.
Cũng trong ngày chủ nhật, va chạm đã xảy ra bên ngoài sân vận động Olympic giữa các fan của Panathinaikos và AEK Athens. 2 chiếc mô tô bị đốt và một khách bộ hành bị thương khi 2 nhóm CĐV của 2 đội này “oanh tạc” nhau bằng pháo cháy.
Theo quy định giải đấu, Panathinaikos đang phải đối mặt với án phạt trừ 3 điểm cùng ít nhất 180 ngàn tiền phạt và có thể sẽ phải thi đấu những trận đấu tiếp theo trên sân không có khán giả.
Những sự kiện trên đã biến 2004-2005 trở thành mùa giải bạo lực nhất trong lịch sử bóng đá Hy Lạp.
Duy Hải