Khi Zlatan Ibrahimovic quyết định chia tay PSG để chuyển sang Premier League, giải đấu vốn coi trọng tốc độ và thể lực, nhiều người đã tỏ ra hoài nghi về sự hòa nhập của ngôi sao 34 tuổi. Tuy nhiên ngay trong trận đấu giao hữu đầu tiên cùng đội bóng mới, Ibra đã nổ súng và đó là một siêu phẩm.
Ibra trước cơ hội phá thêm kỷ lục kỳ vĩ.
Và trong cả 3 trận đấu chính thức gần nhất của Quỷ đỏ bao gồm trận tranh siêu cúp nước Anh và hai vòng đầu tiên của Ngoại hạng Anh mùa này, cựu tuyển thủ Thụy Điển đều chơi cực hay, anh trực tiếp ghi bàn để đưa M.U dẫn đầu bảng xếp hạng.
Xé lưới đối phương đến 4 lần chỉ sau 3 trận là hiệu xuất làm bàn đáng ngạc nhiên với một tân binh miễn phí và đã lên hàng “lão tướng” như Ibra. Không chỉ tạo ra hiệu ứng truyền thông cực lớn, đóng góp, dấu ấn mà tiền đạo cao lớn này mang lại cho M.U đang khiến các fan ngây ngất.
Tính ra Ibrahimovic chính là tân binh thứ 9 trong lịch sử Red Devils lập công trong 3 trận đầu tiên sau các tiền bối như Ian Storey-Moore, Alex Dawson, Jimmy Hanson, Eddie Lewis, Ted Buckle, Bob Donaldson, George Millar, Jack Ball.
Đặc biệt cái tên Jimmy Hanson đã lập kỷ lục mà đến nay chưa ai xô đổ được là ghi bàn trong 4 trận liên tiếp đầu tiên khi chơi cho M.U Ở mùa giải 1924/1925. Bởi thế nếu lại tìm thấy mảnh lưới của chủ nhà Hull City trong trận đấu ở vòng 4 Premier League, Ibrahimovic sẽ cân bằng kỷ lục đã tồn tại suốt 91 năm qua của huyền thoại Jimmy Hanson.
Phong độ của Ibra hiện tại đang là rất tốt, khao khát ghi bàn cũng đang có thừa. Trong khi đó sự kết hợp giữa anh và các nhân tố khác trên hàng công của M.U như Rooney, Martial, Mata đang ngày một cải thiện. Dù phải làm khách nhưng cửa thắng của thầy trò Mourinho vẫn rất sáng khi “Những chú hổ’ không quá khó nhằn.
Mới đây Ibrahimovic đã đăng lên trang Inst