Trao đổi với báo giới, siêu tiền đạo người Thụy Điển cho biết, trong anh, bóng đá không còn “cháy” mãnh liệt như trước nữa. Anh đã quá nhàm chán với các “kịch bản” tập luyện, thi đấu, rồi về nhà như mấy năm qua.
“Tôi đang rất muốn thay đổi cuộc sống của mình và thay đổi đó sẽ chỉ đến khi tôi chia tay sân cỏ”, Ibra mệt mỏi nói.
Ibra cho biết đã quá chán nản với bóng đá
Đây là một thông tin gây sốc cho các CĐV thành Milan và đội tuyển Thụy Điển. Bởi, hiện nay, vị trí của Ibra không ai có thể thay thế được. Theo tiết lộ của tiền đạo này thì lý do chính là vấn đề về tuổi tác. Anh thừa nhận mình đã già, đã không còn được sung sức như thời kỳ đỉnh cao nữa. Trước đây, những muộn phiền anh gặp trong cuộc sống anh thường trút “giận” vào lưới đối phương để giải tỏa. Nhưng bây giờ, khi đã ở cái tuổi 30, anh cảm thấy mệt mỏi.
Còn đâu Ibra mãnh liệt như ngày nào
Chàng tiền đạo cao hơn 1,9m này cũng cho biết, có khả năng anh sẽ chia tay ĐTQG và gần như chắc chắn sẽ không thi đấu cho ĐT Thụy Điển sau VCK EURO 2012. Đây là một tin buồn cho các fan hâm mộ Thụy Điển. Trong lịch sử, Ibra là một trong những chân sút tốt nhất của quốc gia này. Anh từng ghi được rất nhiều bàn giúp Thụy Điển có những chiến thắng quan trọng trên đấu trường quốc tế.
Siêu tiền đạo người Thụy Điển thừa nhận mình đã ở bên kia sự nghiệp
Hiện nay, bản hợp đồng của Ibra với Milan còn 4 năm nữa mới hết hạn (2015), tuy nhiên, nhiều khả năng, chàng tiền đạo này sẽ tự phá hợp đồng để có thể giã từ sự nghiệp quần đùi áo số của mình.
Vương Chân