Theo Express (Anh), chỉ trong một thời gian ngắn, tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS đã bị mất kiểm soát một phần rộng lớn lãnh thổ chúng chiếm được ở Iraq và Syria, các nguồn cung cấp tài chính lớn bị sụt giảm.
Chưa bao giờ chiếc “thòng lọng” sụp đổ lại thít chặt “cổ” chúng đến như vậy. Tổ chức IS đang buộc phải tăng cường rao bán những tù binh nữ để vượt qua hoàn cảnh khó khăn này.
Phụ nữ Yazidi bị IS bắt làm nô lệ tình dục.
IS đã sử dụng các ứng dụng nhắn tin miễn phí như WhatsApp, Facebook và Telegram để rao bán hàng nghìn nô lệ tình dục, vốn là những cô gái bị chúng bắt cóc và giam giữ.
Trên “thị trường trực tuyến” kinh tởm này, IS đăng tải hình ảnh của những cô gái cùng thông tin từ những người “chủ” nhằm ngăn chặn các cô gái trốn thoát khỏi các trạm kiếm soát mà IS lập ra.
Express dẫn một dòng quảng cáo trên ứng dụng điện thoại cho biết: “Một bà mẹ hai con (3 tuổi và 7 tháng tuổi), cô ta muốn đi tìm một chủ mới”. Với một nô lệ tình dục này, chúng đưa ra mức giá là 3.700 USD.
Hơn 3000 phụ nữ và trẻ em đang bị IS bắt làm nô lệ tình dục
Nhiều người trong số các nạn nhân là phụ nữ Yazidi bị IS bắt làm nô lệ khi chúng chiếm đóng các ngôi làng ở miền bắc Iraq với mục đích loại bỏ các dân tộc thiểu số khác đức tin với chúng.
Lymiya Aji Bashar (18 tuổi) cùng một số người bạn của cô đã cố gắng thoát khỏi “địa ngục” IS. Nhưng may mắn đã không mỉm cười với những người bạn của Bashar, họ đã bị IS truy lùng và sát hại. Bản thân Bashar đã bị bom mìn làm mù mắt phải, toàn bộ khuôn mặt bị phá hủy, nhưng đối với cô “đó vẫn là một may mắn khi thoát khỏi những kẻ điên khùng, man rợ”.
Hiện các trang rao bán nô lệ tình dục của IS đã làm dấy lên l